Viết tâm thư từ biệt cha, Messi bỏ ngỏ việc giải nghệ
BongDa.com.vnTiền đạo 39 tuổi Lionel Messi đã viết tâm thư đầy xúc động trên Instagram gửi đến người cha Jorge Messi, người vừa qua đời ở tuổi 68, đồng thời bỏ ngỏ khả năng tiếp tục thi đấu.
Tiền đạo Lionel Messi vừa chính thức lên tiếng về sự ra đi của cha mình, ông Jorge Messi, người đã trút hơi thở cuối cùng vào thứ Bảy ở tuổi 68 sau một "căn bệnh kéo dài". Siêu sao 39 tuổi cùng gia đình đã lập tức bay về Argentina vào tối cùng ngày để tổ chức tang lễ riêng tư tại Perez, Rosario – thành phố quê hương của ông Jorge – vào Chủ nhật.
Do biến cố lớn của gia đình, Messi đã vắng mặt trong trận đấu tại Leagues Cup của Inter Miami, nơi đội bóng nhận thất bại 2-1 trước Monterrey. Trước giờ bóng lăn, một phút mặc niệm đã được diễn ra và toàn bộ cầu thủ đều mang băng tay đen nhằm chia buồn cùng đội trưởng của họ.
Vừa trở lại thi đấu cấp câu lạc bộ sau khi đưa đội tuyển Argentina vào đến chung kết World Cup 2026, Messi đã đăng tải một bức tâm thư dài đầy xúc động trên nền tảng Instagram để tri ân cha mình.
"Bố ơi, con vẫn không thể tin rằng bố đã ra đi," Messi viết. "Con vẫn chưa thể tin được - hay đúng hơn, con không muốn tin đó là sự thật. Thật khó để tưởng tượng rằng con sẽ không được gặp bố nữa, không được trò chuyện cùng bố nữa. Con biết bố đã phải chịu đựng đau đớn và điều này là tốt nhất, nhưng bố đã ra đi quá sớm. Chúng ta vẫn còn quá nhiều điều để tận hưởng cùng nhau".
Anh chia sẻ về khát khao dang dở ở kỳ World Cup vừa qua: "Bố liên tục bảo con phải chơi ở kỳ World Cup cuối cùng đó, nhưng chỉ vài ngày trước khi giải khởi tranh, bệnh tình của bố lại trở nặng. Lần đầu tiên bố không thể dự giải, nhưng mẹ cứ bảo con rằng bố sẽ khỏe lại để bay sang. Con đã luôn tự nhủ sẽ vào đến chung kết để bố có thể đến dự".
Messi nghẹn ngào thừa nhận đôi chân anh đã "khụy xuống" vì vượt quá giới hạn thể chất: "Khi con trở về, bố nghĩ rằng chúng ta đã thua trong trận chung kết trên chấm luân lưu. Chúng ta đã không thể nói về bất cứ điều gì. Bố chưa kịp tận hưởng trọn vẹn điều gì cả. Chúng ta không trở thành nhà vô địch, nhưng bố không biết chúng con đã tận hưởng từng trận đấu đến mức nào đâu".
Đáng chú ý, cú sốc này khiến siêu sao 39 tuổi hoài nghi về tương lai sự nghiệp: "Tất cả những gì con từng làm là chơi bóng đá, và giờ đây con có những nghi ngờ lớn về việc liệu mình có tiếp tục thi đấu lâu hơn nữa không".
Ở phần cuối tâm thư, anh vinh danh ông Jorge không chỉ là một người cha, mà còn là một người bạn, một người đại diện luôn mang đến những quyết định đúng đắn. "Con sẽ nhớ bố da diết, nhưng bố sẽ luôn ở bên con - đặc biệt là trong cách con nuôi dạy những đứa trẻ của mình... Hãy yên nghỉ và dõi theo chúng con từ trên cao như cách bố đã làm ở trần thế. Cảm ơn bố vì tất cả. Con yêu bố," Messi khép lại lời từ biệt.




