Việt Nam sứt mẻ, HLV Malaysia quyết phá dớp 10 năm
BongDa.com.vnHLV Tan Cheng Hoe đặt mục tiêu giúp Malaysia chấm dứt chuỗi hơn 10 năm không thắng Việt Nam tại trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Thử thách dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik càng lớn khi đối thủ sở hữu dàn sao nhập tịch sung sức.
Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào chiều 5/10 sẽ là cơ hội để Malaysia chấm dứt cơn khát chiến thắng kéo dài hơn một thập kỷ trước đội tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe, "những chú Hổ" đang hừng hực khí thế phục thù.
Phát biểu trước trận đấu, chiến lược gia sinh năm 1968 thẳng thắn chia sẻ: "Tôi rất muốn đánh bại Việt Nam. Chúng tôi đã không thắng họ hơn 10 năm qua. Chúng tôi biết Việt Nam không chỉ mạnh ở hàng công mà đã có thêm những cầu thủ lai ở hàng thủ. Quan trọng nhất với Malaysia là giữ vững tập trung và sẵn sàng đối đầu".
Thực tế, lần gần nhất Malaysia hưởng niềm vui chiến thắng trước Việt Nam đã từ AFF Cup 2014. Kể từ đó, họ trải qua chuỗi phong độ thảm hại với 9 thất bại và vỏn vẹn một trận hòa. Ngay cả khi từng thắng 4-0 vào năm 2025 tại vòng loại Asian Cup, Malaysia sau đó cũng bị Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) tước kết quả do gian lận nhập tịch 7 cầu thủ, gián tiếp tước luôn tấm vé dự vòng chung kết. Nỗi đau ấy giờ đây biến thành động lực to lớn cho màn tái đấu tại sân chơi khu vực.
Đến với FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia trình diễn bộ mặt lột xác. Dù mất đội trưởng Dion Cools vì lý do gia đình, sức mạnh của họ vẫn cực kỳ đáng gờm nhờ dàn sao nhập tịch. Đáng chú ý là chân sút gốc Brazil Bergson – cỗ máy từng ghi 199 bàn cho Johor Darul Tazim, cùng ngòi nổ Manuel Hidalgo và trung vệ mang dòng máu lai Australia Brad Tapp, người góp công giúp đội nhà chưa thủng lưới bàn nào từ đầu giải.
Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với bài toán nhân sự đầy nhức nhối. Đội tuyển Việt Nam mất hàng loạt trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Xuân Son và có thể cả Đỗ Hoàng Hên. Thất bại 0-2 trước Thái Lan gần đây không chỉ ngắt mạch 27 trận bất bại mà còn phơi bày sự bào mòn thể lực nghiêm trọng của toàn đội.
Bầu không khí trước thềm đại chiến đang nóng hơn bao giờ hết. Hãng tin Bernama của Malaysia giật tít: "Đã đến lúc Malaysia chấm dứt chuỗi trận không thắng dài trước Việt Nam". Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe vẫn giữ sự tôn trọng nhưng không kém phần tự tin: "Lối chơi chuyển trạng thái của Việt Nam rất nhanh. Nhưng Malaysia cũng có lối chơi chất lượng với nhiều cầu thủ có khả năng kiểm soát trận đấu. Chúng tôi cần thật sự sắc bén và hiệu quả trong dứt điểm. Điều đó đã được duy trì ở những trận đã qua".


