"Viên kim cương" của Ancelotti giúp Brazil tìm lại bản sắc
BongDa.com.vnBrazil đã tìm lại bản sắc bằng trận thắng 3-0 Haiti nhờ sự tỏa sáng của Matheus Cunha. Tuy nhiên, đằng sau "viên kim cương" mà Carlo Ancelotti vừa mài giũa là nỗi lo về chấn thương của Raphinha.
Tại World Cup, áp lực khi khoác lên mình chiếc áo vàng-xanh là điều không tưởng. Người hâm mộ Brazil, với sự kiêu ngạo đặc trưng của quốc gia 5 lần vô địch thế giới, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ bóng đá.
Các cổ động viên có thể tàn nhẫn nhất khi đội nhà thất bại, và Carlo Ancelotti, huấn luyện viên ngoại đầu tiên trong lịch sử "Selecao", đã nếm trải cảm giác đó sau trận hòa 1-1 bạc nhược Morocco.
Trận đấu mở màn World Cup 2026 của Ancelotti giống như một "cú tát" vào niềm tin của công chúng. Một Brazil thiếu ổn định, một Casemiro già nỗ và một Igor Thiago lạc lõng giữa những tiền vệ cánh thích đột phá hơn tạt bóng.
Rõ ràng, Brazil đang thi đấu với một cấu trúc lỗi thời. Đứng trước yêu cầu thay đổi, Ancelotti đã chọn một phương án mang đậm dấu ấn cá nhân, sơ đồ tiền vệ hình kim cương, một "mánh khóe" mà ông từng dùng để thống trị châu Âu nhưng dường như đã bị bóng đá hiện đại lãng quên.
Tại Philadelphia, sự thay đổi đã mang lại trái ngọt. Matheus Cunha, tiền đạo thuộc biên chế Manchester United, được chọn thay thế Igor Thiago. Không phải là một số 9 cổ điển, Cunha chơi như một tiền vệ tấn công, kết nối hoàn hảo với Vinicius Jr và Raphinha.
Chính năng lượng dồi dào và khả năng dứt điểm sắc bén của anh đã giúp Brazil khai thông thế bế tắc ở phút 24 sau một tình huống chớp thời cơ nhạy bén.
Mười ba phút sau, Cunha chính thức khẳng định vị thế của mình bằng một cú sút chân trái đầy tự tin vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 2-0. Sự hiệu quả của sơ đồ kim cương còn được thể hiện qua bàn thắng thứ ba, khi Lucas Paqueta thực hiện đường chuyền bổng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Haiti cho Vinicius lập công.
Brazil không còn bị áp đảo ở giữa sân. Ngược lại, họ làm chủ hoàn toàn nhịp độ trận đấu với sự cơ động của Bruno Guimaraes và sự trở lại của "mỏ neo" Casemiro.
Tuy nhiên, chiến thắng này vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Chấn thương gân kheo của Raphinha cuối hiệp một là một tổn thất nặng nề, nhất là khi tài năng trẻ Endrick vẫn chưa cho thấy sự sắc sảo cần thiết khi vào sân từ ghế dự bị.
Brazil đã thắng, nhưng họ vẫn phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp hai để có thể chiếm ưu thế về hiệu số bàn thắng bại trước Morocco.
Ancelotti tạm thời dập tắt ngọn lửa giận dữ từ người hâm mộ, nhưng hành trình tại World Cup 2026 vẫn còn rất nhiều chông gai. "Viên kim cương" của chiến lược gia người Ý đã phát sáng, song "Selecao" cần sự tàn nhẫn hơn nữa trước Scotland ở lượt đấu cuối nếu muốn khẳng định vị thế của một ứng viên vô địch thực thụ.
Để tìm hiểu sâu sắc thêm về Brazil, độc giả có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Brazil tại World Cup 2026: Nỗi lo Neymar, niềm hy vọng Vinicius.




