Van Dijk tri ân đầy cảm xúc đến Salah và Robertson

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Van Dijk tri ân đầy cảm xúc đến Salah và Robertson

BongDa.com.vnTrước thềm trận đấu cuối cùng của mùa giải 2025/2026 gặp Brentford, đội trưởng Virgil van Dijk đã kêu gọi người hâm mộ Liverpool dành một buổi lễ chia tay trọng đại và giàu cảm xúc cho Mohamed Salah và Andrew Robertson – những người sẽ rời Anfield sau 9 năm cống hiến vĩ đại.

Robertson và Salah chuẩn bị rời Liverpool.
Robertson và Salah chuẩn bị rời Liverpool.

Trước trận đấu với Brentford, trung vệ người Hà Lan không giấu được sự xúc động khi nhắc về di sản của hai người đồng đội: “Hôm nay chắc chắn là một ngày nghẹn ngào khi chúng ta phải nói lời tạm biệt với hai huyền thoại đích thực của Liverpool là Andy Robertson và Mohamed Salah. Tôi không hề dùng từ 'huyền thoại' một cách tùy tiện. Với tôi, họ là những cầu thủ hiếm có. Được sát cánh và chung phòng thay đồ với cả hai là một đặc ân”.

Van Dijk khẳng định những kỷ niệm cùng bộ đôi này sẽ "tồn tại mãi mãi" và tha thiết mong khán giả nhà hãy "dành cho họ một lời chia tay xứng đáng nhất" trong lần ra sân cuối cùng.

Bên cạnh lời tri ân, trận đấu tới cũng là dịp để Anfield chào đón những "người cũ" đang khoác áo Brentford. Van Dijk gửi lời chào mừng đến cựu đội trưởng từng nâng cao cúp Ngoại hạng Anh - Jordan Henderson, cùng thủ thành Caoimhin Kelleher, đồng thời kêu gọi các cổ động viên dành cho họ sự đón tiếp nồng nhiệt nhất.

Van Dijk cũng thẳng thắn đối diện với một mùa giải đáng thất vọng của The Kop. Anh thừa nhận nỗi đau với tư cách là đội trưởng khi không thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ, những người đã luôn dành thời gian và tình yêu mãnh liệt cho đội bóng.

Dù vậy, trung vệ này vẫn truyền đi thông điệp đầy lạc quan về tương lai: "Tôi tin rằng những ngày tháng tươi đẹp không còn xa nữa. Liverpool là câu lạc bộ từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng chúng ta luôn biết cách đoàn kết để tìm ra lối thoát và trở lại mạnh mẽ hơn. Sau một mùa giải như thế này, sự vươn lên là điều bắt buộc chúng ta phải làm".