UEFA nhận bão chỉ trích vì sửa nhạc hiệu Champions League

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

UEFA nhận bão chỉ trích vì sửa nhạc hiệu Champions League

BongDa.com.vnMùa giải Champions League 2026-27 đã chính thức khởi tranh, nhưng tâm điểm lại đổ dồn vào bản nhạc hiệu cập nhật. Hàng loạt người hâm mộ đang tạo sức ép buộc UEFA phải mang trở lại phiên bản gốc hùng tráng quen thuộc.

Nhiều CĐV bày tỏ sự không hài lòng với những chỉnh sửa về nhạc hiệu UEFA Champions League. Ảnh: UEFA.com.
Nhiều CĐV bày tỏ sự không hài lòng với những chỉnh sửa về nhạc hiệu UEFA Champions League. Ảnh: UEFA.com.

Giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu chính thức trở lại vào tối nay và rạng sáng mai (giờ Việt Nam), với sự góp mặt của các ông lớn như Real Madrid, Inter Milan, Manchester CityAston Villa. Để chào mừng sự kiện này, UEFA đã đăng tải một đoạn clip về nhạc hiệu Champions League lên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những bình luận từ người hâm mộ, yêu cầu cơ quan quản lý này phải mang phiên bản gốc của bài hát trở lại.

Trước đó, UEFA đã làm mới bản nhạc hiệu cho mùa giải 2024-25 bằng cách thu âm lại với nhịp độ nhanh hơn và tập trung nhiều hơn vào phần thanh nhạc. Ở clip phiên bản mới, phần hát được nhấn mạnh trong khi âm thanh của bộ gõ bị giảm đi rõ rệt. Nhiều khán giả tin rằng điều này đã làm mất đi sức mạnh của bản nhạc và làm giảm đáng kể bầu không khí hào hùng vốn có.

Sự thay đổi này từng không được lòng khán giả vào năm 2024, và hai năm sau, làn sóng phản đối lại tiếp tục bùng lên. Một người hâm mộ gay gắt chia sẻ: "Đến tận hôm nay, tôi vẫn không hiểu tại sao lại có người phê duyệt những thay đổi đối với bản nhạc này".

Người thứ hai viết: "Hãy mang trở lại bản nhạc hiệu gốc nghe như dàn đồng ca nhà thờ. Phiên bản gốc mang vẻ đẹp tráng lệ và truyền cảm hứng để vươn tới vinh quang trong giải đấu này".

Một bình luận thứ ba phân tích sâu hơn: "Tôi vẫn không thích việc họ thay đổi bản nhạc. Bản cũ mang lại cảm giác vừa thanh lịch vừa bùng nổ, giống như cả những hoàng tộc bóng đá lẫn những đội cửa dưới đều hiện diện trong đó. Bản này chỉ có sự thanh lịch, cứ như thể họ quên mất rằng bài hát cần có những khoảnh khắc bơm đầy adrenaline vậy".

Người thứ tư chốt lại: "Hãy mang bản phối và màn trình diễn cũ trở lại. Bản này chẳng có chút sức sống nào cả".

Kể từ khi xuất hiện trong mùa giải ra mắt của giải đấu vào năm 1992, nhạc hiệu Champions League đã trở thành một trong những ca khúc dễ nhận biết nhất trong lịch sử. Đây là bản chuyển thể năm 1992 của nhà soạn nhạc Tony Britten từ tác phẩm cổ điển Zadok the Priest (ra đời năm 1727) do George Frideric Handel sáng tác. Lời bài hát được viết bằng ba ngôn ngữ chính thức của UEFA: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức, với thông điệp tôn vinh những "nhà vô địch", "những đội bóng vĩ đại nhất".