U23 Việt Nam thua Syria, CĐV Indonesia và Malaysia 'khẩu ch…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

U23 Việt Nam thua Syria, CĐV Indonesia và Malaysia 'khẩu chiến'

BongDa.com.vnThất bại của U23 Việt Nam trước U23 Syria ở trận giao hữu đã châm ngòi cuộc tranh cãi nảy lửa giữa CĐV Indonesia và CĐV Malaysia. Khám phá lý do màn "khẩu chiến" này làm nóng bóng đá Đông Nam Á và những lời kêu gọi đoàn kết.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria tạo nên màn tranh luận giữa các CĐV Đông Nam Á. Ảnh: VFF
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria tạo nên màn tranh luận giữa các CĐV Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Trận giao hữu quốc tế giữa U23 Việt NamU23 Syria đã khép lại với tỷ số 1-2 nghiêng về đội bóng Tây Á. Đây được xem là màn cọ xát quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhìn nhận lại những thiếu sót về mặt chiến thuật cũng như nhân sự. Tuy nhiên, sức nóng của trận đấu không chỉ dừng lại ở những diễn biến trên sân cỏ mà còn lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn bóng đá khu vực Đông Nam Á, nơi người hâm mộ vốn dĩ rất cuồng nhiệt và có tính cạnh tranh cao.

Điều bất ngờ nhất sau thất bại này không phải là những lời nhận xét về chuyên môn dành cho U23 Việt Nam, mà là màn "lời qua tiếng lại" căng thẳng giữa cổ động viên Indonesia và Malaysia. Câu chuyện bắt đầu khi một tài khoản được cho là người hâm mộ Indonesia thay vì bàn luận về trận đấu, đã bất ngờ "bẻ lái" sang một chủ đề nhạy cảm khác. Người này bình luận đầy khiêu khích: “Tại sao CĐV Indonesia và Việt Nam lại phải tranh luận với nhau về trận thua này nhỉ, các bạn đã quên vụ giấy tờ giả rồi sao?”. Động thái khơi lại những tranh cãi pháp lý và hành chính trong quá khứ này ngay lập tức khiến không khí trở nên ngột ngạt và kéo cuộc thảo luận đi xa khỏi khuôn khổ thể thao thuần túy.

Không chịu thua kém, phía cổ động viên Malaysia lập tức phản pháo để bảo vệ quan điểm và châm chọc lại đối thủ. Một CĐV Malaysia đã đưa ra luận điểm gay gắt, đánh trúng vào "nỗi đau" thành tích của bóng đá xứ vạn đảo: “Đội U22 Indonesia ở SEA Games còn không vượt qua nổi vòng bảng mà CĐV của họ vẫn đi chê cười các đội tuyển quốc gia khác. Tôi thật sự rất bối rối khi thấy điều này, có ai giải thích được không?”. Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng Malaysia, biến phần bình luận trở thành chiến trường tranh cãi về năng lực thực sự của các nền bóng đá trong khu vực.

Giữa "cơn bão" tranh cãi mang màu sắc hiềm khích cá nhân giữa hai nhóm CĐV láng giềng, vẫn xuất hiện những ý kiến tỉnh táo kêu gọi sự đoàn kết của bóng đá Đông Nam Á (ASEAN). Một người hâm mộ trung lập đã lên tiếng đầy tâm huyết, nhắc nhở rằng Việt Nam và Thái Lan đang là những đại diện mang chuông đi đánh xứ người ở sân chơi châu lục. Người này nhấn mạnh: “Việt Nam và Thái Lan là đại diện của Đông Nam Á, nếu không cổ vũ thì thôi, sao lại chê cười được nhỉ?”. Lời bình luận này như một gáo nước lạnh dội vào những cái đầu nóng, nhắc nhở về tinh thần thể thao cao thượng cần có.