Tyrell Malacia trải lòng về 500 ngày ác mộng tại Man Utd
BongDa.com.vnHậu vệ Tyrell Malacia đã có những chia sẻ đầy tích cực và lạc quan về quãng thời gian khoác áo Manchester United sau khi chính thức trở thành cầu thủ tự do.
Tyrell Malacia đã chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Manchester United vào đầu tháng này, khép lại hành trình 4 năm gắn bó. Bất chấp việc phải trải qua cơn ác mộng chấn thương, hậu vệ 26 tuổi vẫn giữ thái độ lạc quan khi nhắc về đội chủ sân Old Trafford.
Cập bến nửa đỏ thành Manchester từ câu lạc bộ Feyenoord vào năm 2022 với mức phí 15 triệu euro, Malacia chỉ có vỏn vẹn 50 lần ra sân.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào năm 2023. Vấn đề thể trạng này khiến hậu vệ người Hà Lan phải rời xa sân cỏ hơn 500 ngày và bỏ lỡ hơn 70 trận đấu của Quỷ đỏ. Tính đến nay, quá trình hồi phục của anh vẫn đang diễn ra.
Dù dần trở thành cái tên bị lãng quên ở đội bóng, Malacia khẳng định mình luôn giữ suy nghĩ tích cực. Chia sẻ với ESPN, anh bày tỏ: "Tôi đã trải qua những điều tuyệt vời và cả những điều không mấy tốt đẹp, nhưng chắc chắn tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội thi đấu cho một câu lạc bộ lớn như vậy.
Manchester United là một chương đã khép lại. Tôi tò mò muốn xem điều gì sẽ đến tiếp theo. Tôi muốn trở lại làm một cầu thủ bóng đá, để tận hưởng các trận đấu".
Về chặng đường phía trước, Malacia xác nhận mọi thứ đang được tiến hành và rất khao khát được cống hiến cho đội tuyển Hà Lan. Anh cho biết: "Mục tiêu chính là thi đấu tốt ở cấp câu lạc bộ. Nhưng sau đó là EURO sắp tới, World Cup...
Bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra. Tôi chỉ có một điều để chứng minh với bản thân mình. Tôi muốn có thể nhìn mình trong gương mỗi ngày và nói rằng tôi đã tốt hơn ngày hôm qua".
Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của cựu cầu thủ Man Utd là tìm kiếm một bến đỗ mới. Quyết tâm vươn lên sau thời gian dài vắng bóng sẽ là điểm tựa để hậu vệ này sớm tái xuất trên bản đồ bóng đá đỉnh cao.




