Tuyển Việt Nam "thua" bão chấn thương và VAR
BongDa.com.vnTrận thua tối thiểu trước Malaysia tại trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 để lại nhiều tiếc nuối cho tuyển Việt Nam. Cơn bão chấn thương khiến thầy trò ông Kim Sang Sik không thể chơi với đúng sức mạnh vốn có.
Thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 để lại vị đắng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhìn lại 90 phút trên sân Gelora Bung Karno, đây là kết quả đầy nghiệt ngã đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Những yếu tố khách quan về mặt lực lượng cùng sự thiếu may mắn ở các thời điểm quyết định đã cướp đi cơ hội giành tấm huy chương đồng của các chiến binh sao vàng.
Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến diện mạo bế tắc của đội nhà bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ngay trước giờ bóng lăn. Lực lượng của tuyển Việt Nam bị sứt mỏng nghiêm trọng khi tiền đạo cắm Xuân Son dính chấn thương vắng mặt.
Ở hàng phòng ngự, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải nén đau bước vào sân thi đấu với những vấn đề ở cơ bắp. Chưa dừng lại ở đó, bộ đôi Hoàng Hên và Tài Lộc cũng gặp những bài toán lớn về thể trạng sau trận gặp Pakistan. Cả hai chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị và không thể thi đấu dù chỉ một phút. Lực lượng sứt mỏng khiến ban huấn luyện mất đi những phương án thay người chiến thuật quan trọng trong hiệp hai.
Xét về cục diện chuyên môn, Malaysia thực sự không thi đấu quá hay hay tạo ra thế trận áp đảo. Đội bóng này chủ yếu trông chờ vào các đợt phản công đơn lẻ. Khác biệt duy nhất đến từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân ở phút 62. Cầu thủ vào sân thay người Fergus Tierney xử lý bóng quyết đoán trước vùng cấm, dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân Việt Anh và ghi bàn thắng duy nhất. Ngay sau khi có được ưu thế dẫn điểm, đối thủ lập tức lùi sâu toàn bộ đội hình về phần sân nhà, dựng nên bức tường phòng ngự kiên cố để bảo toàn thành quả.
Trong bối cảnh bế tắc, cơ hội lật ngược thế cờ đã đến với tuyển Việt Nam nhưng bị công nghệ ngoảnh mặt. Phút 73, Văn Đô đi bóng tốc độ xâm nhập vùng cấm và bị Harith Haiqal đốn ngã. Trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung-Jin ban đầu ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Mặc dù vậy, sau khi trực tiếp xem lại màn hình, vị vua áo đen đã hủy bỏ quyết định thổi phạt 11m vì cho rằng hậu vệ đối phương đã can thiệp trúng bóng trước.
Quyết định đảo ngược của trọng tài Ko Hyung-Jin như dội gáo nước lạnh vào hy vọng gỡ hòa của các cầu thủ áo đỏ. Những nỗ lực nhồi bóng bổng liên tục ở khoảng thời gian bù giờ không thể giúp Việt Nam xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của đối phương.
Trận thua này không chỉ chấm dứt chuỗi 12 năm bất bại trước Malaysia mà còn để lại khoảng trống lớn về mặt thành tích. Dẫu vậy, nhìn nhận một cách khách quan, đây là thất bại xuất phát từ sự xui xẻo và tổn thất lực lượng bất khả kháng, thay vì sự yếu kém về mặt tinh thần thi đấu của toàn đội.




Asian Cup