Tuyển Anh trả giá đắt vì hội chứng phụ thuộc Harry Kane
BongDa.com.vnKhi vắng bóng Harry Kane trong đội hình, Tam Sư của HLV Thomas Tuchel không biết cách kết liễu đối thủ. Trận thua trước Nhật Bản là minh chứng điển hình.
Thất bại bạc nhược của tuyển Anh trước Nhật Bản ngay tại Wembley phơi bày một thực tế nghiệt ngã rằng Tam Sư của Thomas Tuchel đang rơi vào trạng thái tê liệt khi thiếu vắng Harry Kane.
Trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn 78 ngày nữa là khởi tranh, sự phụ thuộc quá mức vào một trung phong đã 32 tuổi đang trở thành bài toán hóc búa nhất, đe dọa trực tiếp đến tham vọng xưng vương của Tam sư.
1 - Sự trống trải tại Wembley
Trận thua trước Nhật Bản để lại một dư vị đắng ngắt cho người hâm mộ bóng đá Anh. Harry Kane vắng mặt vì một chấn thương nhẹ trong buổi tập, nhưng bằng chứng từ 90 phút trên sân cho thấy, việc mất Kane trong một trận đấu quan trọng sẽ là một vấn đề lớn thực sự.
Không có thủ quân và chân sút vĩ đại nhất lịch sử trong đội hình, lối chơi của Anh trở nên vô hồn, thiếu sắc bén và hoàn toàn không có tính sáng tạo.
Thomas Tuchel đã có cái nhìn cận cảnh về một cuộc sống thiếu Kane, và hình ảnh ông ngả người ra sau với vẻ mặt thất vọng trên băng ghế chỉ đạo đã nói lên tất cả.
Nhật Bản, dù kém Anh tới 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA chơi một thứ bóng đá mạch lạc và xứng đáng giành chiến thắng. Trong khi đó, Anh dường như rơi xuống vực thẳm về mặt hiệu quả khi không có người dẫn dắt hàng công.
2 - Những thử nghiệm thất bại và sự bế tắc về ý tưởng
Trong đợt tập trung này, Tuchel cố gắng tìm kiếm phương án dự phòng cho số 9, nhưng kết quả thu về chỉ là con số không tròn trĩnh. Dominic Solanke được trao cơ hội nhưng không thể hiện được khả năng gánh vác trọng trách.
Thậm chí, chiến lược gia người Đức đã thử nghiệm Phil Foden ở vị trí số 9 ảo. Foden đã nỗ lực hết mình, nhưng rõ ràng anh không phải là giải pháp cho một đội bóng đang khát bàn thắng.
Sự bế tắc của Anh lên đến đỉnh điểm ở cuối trận khi họ quay lại với lối chơi cổ điển nhồi bóng bổng cho Harry Maguire. Một phong cách bóng đá xấu xí và cơ bản, minh chứng cho sự "phá sản" về ý tưởng tấn công.
Dù Maguire có một pha đánh đầu bị phá ngay trên vạch vôi, nhưng đó không thể là bộ mặt của một ứng cử viên vô địch thế giới. Tiếng la ó vang lên khắp Wembley sau hồi còi mãn cuộc là thông điệp rõ ràng nhất mà người hâm mộ gửi tới Tuchel và các học trò.
3 - Thống kê nói lên điều gì?
Để hiểu tại sao Harry Kane lại không thể thay thế, hãy nhìn vào những thống kê khủng khiếp của anh. Với 78 bàn thắng sau 112 trận, Kane không chỉ là một tay săn bàn. Kể từ khi ra mắt vào tháng 3/2015, anh đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 32% tổng số bàn thắng của đội tuyển Anh (góp công vào 95 trên tổng số 293 bàn).
Trước những chỉ trích về việc quá phụ thuộc vào một cá nhân, Thomas Tuchel phản pháo: "Tại sao Argentina không thể dựa vào Lionel Messi, hay Bồ Đào Nha không thể dựa vào Cristiano Ronaldo? Điều này là hoàn toàn bình thường."
Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ, khi Messi hay Ronaldo vắng mặt, các đội bóng của họ vẫn có những phương án tấn công rõ nét. Với tuyển Anh, khi Kane không thi đấu, mọi đe dọa dường như biến mất hoàn toàn.
4 - Sự suy thoái của các tiền đạo nội
Nguyên nhân sâu xa của vấn đề nằm ở sự khan hiếm trầm trọng các trung phong đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh. Hiện tại, chỉ có 10 tiền đạo người Anh xuất hiện thường xuyên tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù mùa này. Đáng lo ngại hơn, Liam Delap là tiền đạo duy nhất dưới 26 tuổi trong danh sách đó.
Những cái tên kinh nghiệm như Danny Welbeck hay Callum Wilson là những người hiếm hoi ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này. Chỉ có Welbeck và Calvert-Lewin là chạm mốc 10 bàn thắng trở lên.
Khi Kane sắp bước sang tuổi 33 vào tháng 7 tới, viễn cảnh dài hạn của hàng công Tam sư thực sự đen tối khi không có người kế vị xứng tầm nào lộ diện.
Loạt trận giao hữu đã kết thúc bằng những hàng ghế trống và sự hoài nghi tột độ. Anh sẽ mở màn World Cup 2026 bằng trận gặp Croatia. Từ nay đến đó, mọi hy vọng của Tam Sư sẽ đặt cả vào đôi chân của Harry Kane.
Thomas Tuchel biết rõ rằng ông đang chơi một canh bạc tất tay. Nếu Kane khỏe mạnh, Anh có thể thách thức bất kỳ đối thủ nào. Nhưng nếu số phận không mỉm cười với tiền đạo của Bayern Munich, giấc mơ mang bóng đá "trở về nhà" có lẽ sẽ phải lùi lại thêm rất nhiều năm nữa. Tuyển Anh đơn giản là không thể sống thiếu Harry Kane.




