Tuyển Anh thắng nhọc New Zealand, CĐV chê buồn ngủ
BongDa.com.vnDù giành chiến thắng 1-0 trước New Zealand nhờ pha lập công của Harry Kane, màn trình diễn của tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel vẫn khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng và liên tục chỉ trích lối chơi tẻ nhạt trước thềm World Cup.
Trong trận giao hữu diễn ra vào Chủ nhật (7/6) tại sân vận động Raymond James (Tampa, Florida), tuyển Anh đã chạm trán New Zealand - đội bóng có thứ hạng thấp nhất World Cup 2026.
HLV Thomas Tuchel tung ra đội hình xuất phát mạnh mẽ với những cái tên nổi bật như Jordan Pickford, John Stones, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford và Harry Kane.
Đáng chú ý, bộ tứ cầu thủ Arsenal gồm Declan Rice, Noni Madueke, Bukayo Saka và Eberechi Eze vắng mặt do hội quân muộn sau trận chung kết Champions League.
Bất chấp sự chênh lệch lớn về đẳng cấp, "Tam Sư" thi đấu khá chật vật dưới thời tiết nắng nóng. Các cầu thủ tỏ ra uể oải và phung phí nhiều cơ hội, trước khi Harry Kane kịp đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 từ quả tạt của Djed Spence ở phút bù giờ hiệp một.
Bước sang hiệp hai, HLV Tuchel thay mới toàn bộ 11 cầu thủ. Những nhân tố như Jude Bellingham, Ivan Toney và đặc biệt là tân binh Rio Ngumoha (người không có tên trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup) đã được trao cơ hội.
Tuy nhiên, việc sử dụng tổng cộng 22 cầu thủ vẫn không thể làm hài lòng người hâm mộ. Dù thắng trận, các cổ động viên "Tam Sư" đồng loạt chỉ trích màn trình diễn này là "nhàm chán" và "thụ động".
Một CĐV ngán ngẩm: “Thứ bóng đá mà ĐT Anh đang trình diễn quá thụ động và buồn ngủ. Sân vận động vắng tanh, bầu không khí ảm đạm cộng thêm mặt cỏ thì tồi tệ. Nếu đến World Cup mà họ vẫn đá thế này, chắc tôi đi ngủ sớm cho xong."
Một tài khoản khác đồng tình: “Nói thật, xem ĐT Anh thi đấu chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Không phải chỉ bây giờ đâu, mà từ xưa đến nay trong ký ức của tôi đều vậy. Bất luận ai ngồi ghế nóng, dàn nhân sự thế nào hay ở bất kỳ triều đại nào – xem họ đá đúng là một cực hình."
Người thứ ba bình luận: “Dù ai dẫn dắt ĐT Anh hay lứa cầu thủ nào ra sân đi chăng nữa, những trận đấu của Tam Sư vẫn luôn tẻ nhạt bậc nhất trong thế giới túc cầu."
Thậm chí, một số fan còn nghi ngờ năng lực của HLV Tuchel, cho rằng thứ bóng đá thiếu cảm hứng này sẽ khiến đội tuyển không thể vượt qua vòng bảng World Cup.
Theo kế hoạch, tuyển Anh sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp Costa Rica vào ngày 10/6. Sau đó, họ sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch World Cup tại bảng L, lần lượt đụng độ Croatia (17/6), Ghana và Panama.





Giao hữu