Tuyển Anh thắng nhọc mang tới hồi chuông cảnh báo cho Tuchel
BongDa.com.vnHarry Kane lập công giúp tuyển Anh hạ New Zealand, tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa dưới cái nóng Florida khiến người hâm mộ lo lắng. Những lỗ hổng chuyên môn là bài toán hóc búa chờ Thomas Tuchel tìm lời giải.
Tuyển Anh đã khởi đầu chiến dịch giao hữu tiền World Cup bằng trận thắng nhọc nhằn 1-0 New Zealand nhờ pha lập công thứ 67 của Harry Kane. Dù hoàn thành mục tiêu về mặt kết quả, màn trình diễn của "Tam Sư" lại để lại nhiều dấu hỏi hơn là sự an tâm cho người hâm mộ.
Trong khi các ông lớn như Tây Ban Nha hay Pháp cũng gặp khó khăn khi chạm trán các đối thủ dưới cơ, việc Anh chỉ ghi được duy nhất một bàn vào lưới đội bóng có thứ hạng thấp nhất giải đấu, đối thủ từng bị tân binh Haiti chọc thủng lưới tới bốn lần, là một tín hiệu đáng suy ngẫm về hiệu suất tấn công.
Nguyên nhân đầu tiên được ban huấn luyện đưa ra là cái nóng khắc nghiệt tại Tampa, Florida. Với nhiệt độ lên tới 33 độ C, lối chơi pressing cường độ cao mà Thomas Tuchel xây dựng nhanh chóng bị bào mòn thể lực chỉ sau 20 phút đầu trận.
Tuy nhiên, nếu muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 60 năm, tuyển Anh buộc phải thích nghi nhanh chóng với khí hậu Bắc Mỹ thay vì đổ lỗi cho thời tiết. Sự thiếu chính xác trong tấn công và những kẽ hở nơi hàng phòng ngự vốn không phải vấn đề mới, và chúng cần được giải quyết triệt để tại World Cup 2026.
Trên hàng công, bức tranh hiện ra với những mảng màu đối lập. Marcus Rashford, sau mùa giải bùng nổ tại Barcelona, tiếp tục là điểm sáng lớn nhất với 5 đường chuyền tạo ra cơ hội và khả năng gây áp lực liên tục.
Những nhân tố trẻ như Anthony Gordon hay Rio Ngumoha cũng mang lại sự đột biến nhờ khả năng rê dắt ấn tượng. Ngược lại, Ollie Watkins tỏ ra lạc lõng khi phải đá dạt cánh, còn Ivan Toney và Morgan Rogers hoàn toàn mờ nhạt khi vào sân. Thống kê 23 cú sút nhưng chỉ 2 lần trúng đích cho thấy sự lãng phí khủng khiếp, điều có thể khiến “Tam Sư” phải trả giá đắt ở những vòng đấu loại trực tiếp.
Hàng phòng ngự cũng không đem lại sự tin tưởng tuyệt đối trong hiệp một. Nếu không có sự cảnh giác của Jordan Pickford khi đối diện các pha dứt điểm từ Garbett hay Singh, New Zealand có lẽ đã tạo nên một cú sốc lớn. John Stones cho thấy rõ sự hụt hơi về thể lực sau một mùa giải ít được thi đấu tại Manchester City, dường như chưa tìm được sự kết nối cần thiết với các đối tác ở trung tâm hàng thủ.
Điểm sáng hiếm hoi ở tuyến sau là Djed Spence, người đã chứng minh giá trị bằng đường kiến tạo quyết định cho Harry Kane sau một mùa giải đầy biến động tại Tottenham Hotspur.
Cuối cùng, sự thiếu vắng Declan Rice đã để lại khoảng trống mênh mông ở tuyến giữa. Jordan Henderson chơi tròn vai với tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhưng thiếu hẳn tính đột biến, trong khi Kobie Mainoo và cả ngôi sao Jude Bellingham đều không thể hiện được vai trò dẫn dắt lối chơi.
Dù đây chỉ là một trận đấu tập để thử nghiệm nhân sự, nhưng những lỗ hổng về tính kết nối và bản lĩnh của các ngôi sao là rất thực tế. Đoàn quân của Thomas Tuchel cần phải cải thiện đáng kể nếu không muốn biến kỳ vọng của người hâm mộ thành nỗi thất vọng khi giải đấu chính thức bắt đầu.





Giao hữu