Tuyển Anh làm sao để đưa bóng đá trở về nhà?
BongDa.com.vnTrước thềm trận tứ kết World Cup với Na Uy, chiến lược gia Thomas Tuchel đã đưa ra lời kêu gọi đầy nhiệt huyết nhằm thắp sáng giấc mơ "đưa bóng đá trở về nhà" của người hâm mộ xứ sương mù.
Chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước đối thủ Mexico ngay tại thánh đường Azteca đã thổi bùng ngọn lửa phấn khích trong lòng người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù. Giới chuyên môn nhận định đây có thể xem là một trong những màn trình diễn xuất sắc hàng đầu của thế hệ Tam Sư tại đấu trường World Cup kể từ cột mốc lịch sử năm 1966.
Tập thể của Thomas Tuchel đã vượt qua nghịch cảnh cực lớn khi phải thi đấu thiếu người trong suốt toàn bộ hiệp thi đấu thứ hai. Tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ trẻ Jarell Quansah, đi kèm án phạt cấm thi đấu hai trận kế tiếp, đã mang lại sự phẫn nộ không hề nhỏ cho cá nhân vị chiến lược gia người Đức lẫn toàn thể ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Anh. Mặc dù vậy, điều đọng lại sau cùng vẫn là tinh thần vượt khó kiên cường cùng một chiến tích đầy cảm xúc giúp đội bóng ghi tên mình vào vòng đấu dành cho tám đại diện mạnh nhất giải đấu năm nay.
Đứng trước làn sóng ca tụng từ truyền thông và sự cuồng nhiệt của công chúng, huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn duy trì một sự tỉnh táo đáng kinh ngạc. Ông thẳng thắn đưa ra thông điệp yêu cầu các học trò phải lập tức quên đi niềm vui chiến thắng để tập trung hoàn toàn cho mục tiêu tối thượng phía trước. Muốn nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, tuyển Anh buộc phải rũ bỏ mọi sự thỏa mãn nhất thời để kết nối mạnh mẽ trở lại với bản sắc chơi bóng vốn có. Tuchel thúc giục các học trò thể hiện một lối đá chủ động, tràn lên phần sân đối phương một cách mạnh bạo.
Ở một sân chơi khốc liệt như vòng tứ kết World Cup, sự dũng cảm chính là yếu tố cốt lõi quyết định vận may của một đội bóng. Các cầu thủ cần cống hiến hết mình mà không để lại bất kỳ sự nuối tiếc nào sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Nhà cầm quân người Đức bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào tâm lý chiến của các học trò ở thời điểm hiện tại. Ông khẳng định bản thân không hề cảm thấy các cầu thủ đang chơi bóng với tâm lý sợ hãi thất bại, họ cũng không hề bị đè nặng bởi áp lực vô hình từ chiếc áo đấu quốc gia.
Đội hình này đã kiên cường vượt qua một bảng đấu đầy cạm bẫy, trải qua rất nhiều bước đi thăng trầm để có mặt ở giai đoạn quyết định này. Đối với Tuchel, dù đối thủ tiếp theo là ai, dù tuyển Anh có được đánh giá là cửa trên hay phải gánh chịu sức ép truyền thông lớn đến thế nào, điều đó giờ đây không còn quá quan trọng.
Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Chelsea cũng không ngần ngại chỉ ra những điểm hạn chế cốt lõi về mặt chuyên môn mà đội bóng bắt buộc phải sửa đổi nếu muốn đi tiếp. Bản sắc kiểm soát thế trận từng giúp họ đè bẹp Serbia năm bàn không gỡ ở vòng loại hay chiến thắng giòn giã ba không trước Costa Rica vẫn chưa được tái hiện rõ nét tại vòng chung kết lần này.
Tuyển Anh đang gặp nhiều khó khăn trong khâu vận hành chiến thuật khi các cầu thủ rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến việc đưa ra quyết định chuyền bóng chậm hơn một nhịp và làm lỡ mất các khoảng trống sơ hở của đối phương. Việc quá thận trọng và bảo thủ trong tư duy chơi bóng cần phải được loại bỏ ngay lập tức. Thử thách cực đại đang chờ đón họ ở trận tứ kết sắp tới chính là Na Uy, nơi các hậu vệ Anh phải tìm ra công thức phong tỏa hoàn toàn trung phong nguy hiểm Erling Haaland nếu muốn hiện thực hóa tấm vé vào chơi trận bán kết tại Atlanta.




