Tuyển Anh lạc lối trong kế hoạch của Thomas Tuchel
BongDa.com.vnLời nguyền hậu vệ phải cùng sự bảo thủ của Thomas Tuchel đang khiến tuyển Anh lạc lối. Lối chơi đơn điệu và quyết định nhân sự khó hiểu đang đe dọa tham vọng của “Tam sư” tại World Cup năm nay.
Tin tốt cho Thomas Tuchel là tại New York hiện có một hậu vệ phải người Anh vô cùng sung sức. Tin không mấy vui vẻ khi người đó là Gary Neville và đang bận rộn với vai trò bình luận viên trên một sân thượng ở Brooklyn.
Câu chuyện đùa cay đắng này lột tả chính xác cuộc khủng hoảng mà “Tam Sư” đang đối mặt tại bảng L World Cup, một sự hỗn loạn được nuôi dưỡng bởi cả vận rủi lẫn những quyết định bảo thủ đến khó hiểu.
Khi Jude Bellingham dùng đẳng cấp cá nhân để khuất phục Panama, người ta thấy một tuyển Anh rệu rã đang cố cứu vãn những màn trình diễn tệ hại. "Lời nguyền" hậu vệ phải tiếp tục đeo bám tập thể này khi Jarell Quansah dính chấn thương và phải rời sân.
Cựu cầu thủ Liverpool là cái tên thứ ba ở vị trí này gục ngã chỉ trong hai tuần, sau Tino Livramento và Reece James. Trớ trêu thay, anh thực chất là một trung vệ. Việc Thomas Tuchel ép cậu học trò đá dạt cánh, trong khi những chuyên gia tạt bóng hàng đầu thế giới như Trent Alexander-Arnold bị bỏ rơi ở quê nhà, là một minh chứng cho sự thiển cận trong tư duy chiến thuật.
Vị chiến lược gia người Đức vốn được kỳ vọng sẽ mang lại sự mạch lạc, nhưng những gì nhà cầm quân 52 tuổi thể hiện lại là sự hỗn loạn có hệ thống. Ông xây dựng lối chơi xoay quanh những quả tạt nhưng lại gạch tên những chân chuyền sáng tạo nhất như Cole Palmer, Phil Foden hay Adam Wharton.
Thay vào đó, ông tin dùng một Jarell Quansah vốn không biết dâng cao tấn công, chỉ vì anh từng đá hậu vệ phải trong sơ đồ ba trung vệ tại câu lạc bộ. Sự cứng nhắc này khiến tuyển Anh trở nên đơn điệu và thiếu cảm hứng, dù sở hữu dàn nhân sự chất lượng bậc nhất thế giới.
Không chỉ sai lầm về nhân sự, chiến lược hậu cần của Thomas Tuchel cũng đầy rẫy bất cập. Việc chọn đóng quân tại Kansas City, cách xa các địa điểm thi đấu ở miền Đông hàng ngàn dặm, tạo nên những chuyến bay khứ hồi mệt mỏi và vô nghĩa.
Trong khi đó, việc triệu tập các cựu binh như Jordan Henderson hay Dan Burn chủ yếu vì "vai trò phòng thay đồ" thay vì chuyên môn khiến đội hình trở nên già nua. Ngay cả John Stones, trụ cột của kỷ nguyên Gareth Southgate, cũng bị ngó lơ sau khi Tuchel nghi ngờ về thể trạng của anh chỉ sau một trận đấu.
Dù đã tiến vào vòng 32 đội với hai trận giữ sạch lưới, tuyển Anh vẫn mang lại cảm giác dễ bị tổn thương. “Tam Sư” chơi tệ trước Ghana và tiếp tục nhạt nhòa dù đánh bại Panama. Thomas Tuchel dường như đã hoàn thiện kế hoạch của mình quá sớm và từ chối thay đổi theo diễn biến thực tế.
Nếu chấn thương của Jarell Quansah nghiêm trọng, có lẽ nhà cầm quân 52 tuổi có thể cân nhắc mời Gary Neville xỏ giày trở lại. Bởi lẽ, dưới bàn tay nhào nặn của ông hiện tại, một đội tuyển Anh đầy ngôi sao đang dần trở thành một tập thể thiếu sức sống, lạc hậu và lạc lối ngay trên đất Mỹ.
Để hiểu thêm về hành trình và những khó khăn tuyển Anh phải đối mặt ở World Cup 2026, quý độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Kịch bản nhánh đấu của tuyển Anh ở World Cup 2026.




