Tuyển Anh bị nuốt chửng trong cơn bão hỗn loạn của Tuchel
BongDa.com.vnTrận thua Tây Ban Nha chứng minh triết lý chấp nhận sự hỗn loạn của Thomas Tuchel đã bị trừng phạt tàn nhẫn bởi bản lĩnh của các nhà vô địch.
Nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến tại Wembley, Thomas Tuchel từng kêu gọi các học trò và người hâm mộ xứ sở sương mù hãy học cách chấp nhận sự hỗn loạn. Tuyển Anh đã làm đúng như vậy khi tạo ra một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với Tây Ban Nha.
Trớ trêu thay, chính trong tâm bão của sự hỗn loạn ấy, "Tam Sư" lại gục ngã bởi sự điềm tĩnh và bản lĩnh lạnh lùng đến tàn nhẫn của người Tây Ban Nha. Thất bại 2-3 tại Nations League là bài học đắt giá phơi bày khoảng cách đẳng cấp vẫn còn tồn tại giữa đôi bên.
Cuộc đối đầu tại Wembley phơi bày hai bộ mặt hoàn toàn tương phản của tuyển Anh, khi sự thăng hoa bột phát của các ngôi sao tấn công đặt cạnh những sai số sơ đẳng nơi tuyến dưới. Bàn thua chóng vánh ngay phút thứ hai bắt nguồn từ sự lơ đễnh của Marc Guehi khi đối đầu Lamine Yamal là minh chứng rõ nét cho sự lỏng lẻo mang tính hệ thống.
Dù Jude Bellingham đã có những khoảnh khắc bùng nổ để châm ngòi cho Anthony Gordon gỡ hòa và Harry Kane giúp Anh vươn lên dẫn 2-1, cấu trúc đội hình của chủ nhà vẫn bộc lộ vô số lỗ hổng khi đối đàu các pha pressing tầm cao của "La Roja".
Đỉnh điểm của bi kịch lại thuộc về người đội trưởng vốn đáng tin cậy nhất. Phút 54, thời cơ định đoạt trận đấu mở ra trên chấm 11 m, cay đắng thay, cú trượt chân tai hại khiến Harry Kane sút bóng dội xà ngang trong sự ngỡ ngàng của 84.000 khán giả.
Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt nghiệt ngã làm đảo chiều toàn bộ cục diện. Lịch sử dường như lặp lại khi "bóng ma" phạt đền một lần nữa ám ảnh tuyển Anh, kéo sập sự hưng phấn và phơi bày điểm yếu muôn thuở về mặt tâm lý ở những thời khắc then chốt.
Ngược lại, Tây Ban Nha cho thấy phẩm chất của một tập thể ngự trị trên đỉnh cao bằng khả năng kiên cường vượt qua nghịch cảnh. "La Roja" không hề hoảng loạn khi rơi vào thế bám đuổi, mà bình tĩnh khai thác triệt để sự mất tập trung của đối phương.
Bàn gỡ của Alex Baena và pha kết liễu của Mikel Oyarzabal đều xuất phát từ việc hàng thủ áo trắng đánh mất vị trí. Đáng sợ hơn cả là cách thầy trò Luis de la Fuente bóp nghẹt trận đấu trong suốt nửa giờ cuối cùng, kiểm soát hoàn toàn nhịp điệu và đẩy đội chủ nhà vào thế hoàn toàn thụ động.
Trận cầu này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bản sắc và cấu trúc của bóng đá Anh trong các cuộc chạm trán đỉnh cao. Dù từng có thời điểm cầm bóng tới 60%, "Tam Sư" vẫn lúng túng trong việc áp đặt lối chơi và thiếu đi sự gắn kết cần thiết để bảo toàn lợi thế.
Thomas Tuchel đã sớm nếm trải sự nghiệt ngã trên cương vị mới. Chấp nhận sự hỗn loạn"có thể mang lại cảm xúc nhất thời, nhưng nếu thiếu đi một hệ thống phòng ngự kín kẽ cùng bản lĩnh, người Anh sẽ mãi chỉ là nạn nhân của chính những ảo tưởng mà họ tạo ra.




