Từ "canh bạc" của giới chủ, HLV Chelsea hóa trò hề trên mạng
BongDa.com.vnPhút 91 trên sân vận động Hill Dickinson hôm thứ Bảy, Chelsea đang bị Everton vùi dập 3-0. Ống kính máy quay bắt được hình ảnh HLV Liam Rosenior ngồi thất thần trên băng ghế chỉ đạo, ánh mắt xa xăm. Rồi đột nhiên, ông như bừng tỉnh, bật dậy và tiến ra đường biên hò hét chỉ đạo các học trò đang rệu rã.
Cộng đồng mạng ngay lập tức bùng nổ. "Liam Rosenior phát hiện máy quay đang chĩa vào mình, liền đứng dậy giả vờ huấn luyện Chelsea," một tài khoản X châm biếm kèm đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 300.000 lượt xem.
Không ai quan tâm đến thực tế rằng màn hình lớn trên sân thường không phát sóng trực tiếp hình ảnh trận đấu, hay việc Rosenior có thể đang cố gắng điều chỉnh chiến thuật khi Chelsea phải chơi thiếu người (trước đó ông từng bị chế giễu vì tuồn giấy ghi chú cho Alejandro Garnacho trong trận gặp PSG khi Chelsea đã hết quyền thay người nhưng mất Trevoh Chalobah vì chấn thương).
Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí khán giả là những lời chế giễu chua cay nhất. Từ một nhà cầm quân trẻ tuổi với triết lý bóng đá độc đáo, Rosenior đang dần bị biến thành một "trò hề" trên mạng xã hội với biệt danh "LinkedIn Liam" (ám chỉ phong cách nói chuyện sáo rỗng, lý thuyết suông).
Sự biến đổi tồi tệ này sẽ không thành vấn đề nếu Chelsea đang bay cao. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều: The Blues đang đứng trước bờ vực sụp đổ sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Sự sa sút này không chỉ là đòn giáng mạnh vào Rosenior mà còn là hồi chuông báo động đối với giới chủ BlueCo và ban lãnh đạo thể thao của đội bóng.
"Sản phẩm" thuần túy của BlueCo
Khác với những người tiền nhiệm, Liam Rosenior là vị HLV mang đậm dấu ấn của kỷ nguyên BlueCo nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Graham Potter là "đứa con cưng" ban đầu của Todd Boehly và Behdad Eghbali. Mauricio Pochettino là lựa chọn hợp lý theo góc nhìn truyền thống nhưng lại bị trói buộc bởi bản hợp đồng ngắn hạn. Enzo Maresca mang đến triết lý kiểm soát bóng của Pep Guardiola nhưng lại ra đi giữa chừng.
Đến lượt Rosenior, đây có thể coi là một sự "đặt cược" tất tay của giới chủ vào hệ thống mà họ đã dày công xây dựng. Mối quan hệ giữa Rosenior và Giám đốc thể thao Laurence Stewart đã có từ hơn một thập kỷ trước tại Hull City (khi Rosenior còn là cầu thủ và Stewart là trưởng bộ phận phân tích). Paul Winstanley cũng quen biết ông từ thời cả hai còn ở Brighton.
Sau khi được đích thân tuyển chọn để dẫn dắt đội bóng "anh em" Strasbourg thay thế Patrick Vieira, Rosenior luôn được quy hoạch cho chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge.
Quan trọng hơn, trong bối cảnh cả Pochettino và Maresca đều công khai bất mãn với mô hình quản lý của BlueCo, Rosenior lại là người duy nhất sẵn sàng và biết cách vận hành trơn tru trong cấu trúc quyền lực phức tạp này. Ông được coi là lựa chọn "an toàn" nhất về mặt chính trị, bất chấp bản CV huấn luyện còn khá mỏng manh nếu so với những Carlo Ancelotti hay Jose Mourinho thời Roman Abramovich.
Thực tại phũ phàng và những câu hỏi bỏ ngỏ
Vấn đề cốt lõi là trong bóng đá, đặc biệt là tại Ngoại hạng Anh, sự tồn tại của một HLV luôn được đong đếm bằng kết quả trước mắt. Dù BlueCo vẫn đang tỏ ra kiên nhẫn và khẳng định sẽ gắn bó với Rosenior ngay cả khi Chelsea lỡ hẹn với Champions League mùa này, nhưng áp lực từ những thất bại liên tiếp và sự giễu cợt của dư luận là quá lớn.
Khách quan mà nói, Rosenior đang phải dọn dẹp một "mớ hỗn độn". Giai đoạn tiền mùa giải chớp nhoáng, bão chấn thương và lực lượng mỏng manh đã bộc lộ rõ yếu điểm của một đội hình đắt giá nhưng thiếu chiều sâu để chinh chiến tại Champions League. Trừ Joao Pedro đang thi đấu thăng hoa, hầu hết các tân binh mùa hè đều gây thất vọng.
Vẫn còn thời gian để Chelsea gượng dậy trong tháng Tư và tháng Năm, và một mùa hè củng cố lực lượng có thể là cứu cánh cho Rosenior. Tuy nhiên, nếu thành tích không được cải thiện trong hai tháng tới, chiếc ghế của ông hoàn toàn có thể lung lay.
Và nếu viễn cảnh đó xảy ra, câu hỏi lớn nhất được đặt ra: Liệu còn có vị HLV đẳng cấp nào trên thế giới sẵn sàng chấp nhận làm việc dưới "trướng" của BlueCo? Tại sao Pochettino lại rời đi trong sự mệt mỏi và thất vọng? Tại sao Maresca lại quyết dứt áo ra đi khỏi một trong những công việc hấp dẫn nhất hành tinh khi mùa giải đang diễn ra mà chưa hề có bến đỗ mới?
Đó là những câu hỏi nhức nhối nhắm thẳng vào cấu trúc thượng tầng của Chelsea. Rosenior có thể cứu lấy giới chủ của mình bằng cách hồi sinh đội bóng, nhưng với mỗi thất bại và mỗi bức ảnh meme mới xuất hiện, nhiệm vụ của vị HLV trẻ tuổi này lại càng trở nên bất khả thi.




FA Cup