Trận thua PSG phơi bày điểm yếu lớn nhất của Liverpool
BongDa.com.vnThất bại 0-2 trước Paris Saint-Germain tại Champions League đã phơi bày sự bế tắc của hàng công Liverpool, buộc toàn đội phải sớm lên kế hoạch đại tu lực lượng.
Thất bại 0-2 trước Paris Saint-Germain không đơn thuần là một trận thua, mà nó còn là lời khẳng định đanh thép về khoảng cách chất lượng giữa đội bóng này và Liverpool. Trải qua cả hai lượt trận tại đấu trường Champions League, sự khác biệt được thể hiện rõ nét trên khắp mặt sân, và nơi bộc lộ sự yếu kém thảm hại nhất của đại diện nước Anh chính là mặt trận tấn công.
Dù thi đấu vô cùng nỗ lực, đoàn quân vùng Merseyside lại cho thấy một bộ mặt bạc nhược, thiếu ý tưởng và hoàn toàn vô hại trước khung thành đối phương. Việc để đối thủ kết liễu trận đấu một cách dễ dàng trong hiệp hai là cái tát đau đớn vào tham vọng của đội chủ nhà. Nghịch lý nằm ở chỗ, ban lãnh đạo đã chi ra những khoản tiền khổng lồ để nâng cấp hàng công, nhưng hiệu quả mang lại gần như bằng không.
Việc Alexander Isak, Hugo Ekitike và Florian Wirtz mới chỉ có lần thứ hai đá chính cùng nhau là một lý do có thể thông cảm, nhưng không thể che lấp sự rời rạc trong lối chơi. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Ekitike dính chấn thương nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc bộ 3 này khó có cơ hội sát cánh trong tương lai gần. Sự thiếu gắn kết đã tạo ra một hàng công cùn mòn, thiếu hẳn sự sắc bén cần thiết của một đội bóng lớn.
Trong hiệp hai của trận đấu, có những thời điểm đội chủ sân Anfield dồn ép đối thủ liên tục. Họ thực hiện các bài pressing tầm cao, đoạt lại bóng ở những khu vực nguy hiểm và tưởng chừng như bàn thắng đã ở rất gần. Bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài luôn sẵn sàng bùng nổ, chỉ chờ đợi 1 khoảnh khắc chói sáng hay 1 pha xử lý ma thuật từ các tiền đạo. Đáng buồn thay, những nỗ lực ấy chỉ dừng lại ở sự vất vả trong vô vọng. Paris Saint-Germain phòng ngự quá xuất sắc, điềm tĩnh hóa giải mọi đợt hãm thành và lạnh lùng bảo vệ thành quả.
Sau trận đấu, Wayne Rooney đã chỉ ra vấn đề cốt lõi khi chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa này trên sóng truyền hình. Cựu tiền đạo Manchester United đã hoàn toàn chính xác khi nhận xét rằng Liverpool hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng ở khu vực 1/3 cuối sân. Mọi pha lên bóng của họ đều diễn ra ngay trước mặt hàng thủ đối phương, dễ đoán và thiếu tính đột biến. Trong khi đó, Paris Saint-Germain đã cho thấy đẳng cấp thực sự khi chủ động lùi sâu, để đối thủ tự bào mòn thể lực trước khi tung ra những đường phản công sắc lẹm ở những phút cuối.
Thất bại cay đắng này đã phơi bày một sự thật trần trụi: Liverpool đang khát khao tốc độ và sức mạnh ở tuyến đầu hơn bao giờ hết. Giám đốc thể thao Richard Hughes chắc chắn đã thấu hiểu điểm yếu chí mạng này. Nếu muốn trở lại vị thế đỉnh cao, họ bắt buộc phải có những sự bổ sung chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Đại tu hàng công không còn là lựa chọn, mà là nhiệm vụ sống còn để cứu vãn tương lai.



