Tottenham và thảm họa từ dữ liệu "rác"

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Tottenham và thảm họa từ dữ liệu "rác"

BongDa.com.vnTrong thế giới thể thao, nhiều đội bóng dùng dữ liệu không phải để đưa ra quyết định đúng đắn, mà để hợp thức hóa những quyết định sai lầm họ đã trót đưa ra từ trước. Và nếu bạn cần một ví dụ vĩ đại nhất về thảm họa lạm dụng dữ liệu trong bóng đá đương đại, hãy nhìn vào Tottenham Hotspur.

Tottenham đã thực sự rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.
Tottenham đã thực sự rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Spurs từng vỗ ngực tự xưng là kẻ "tái định nghĩa một câu lạc bộ bóng đá hiện đại". Nhưng thực tế? Lọt thỏm trong nhóm 10 đội bóng giàu nhất thế giới, Spurs hiện đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng đáng xấu hổ khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.

Nhiều người sẽ đổ lỗi cho sự xui xẻo. Nhưng số liệu bàn thắng kỳ vọng (xG) - thước đo chân thực nhất về chất lượng lối chơi - đã lột trần sự thật. Mùa này, hiệu số bàn thắng thực tế của Spurs (+11) gần như khớp hoàn toàn với hiệu số xG (+15,13). Không có sự đen đủi nào ở đây cả. Đơn giản là họ đá quá tệ.

Vậy làm thế nào một đội hình đắt giá thứ 9 hành tinh lại trở thành một mớ hỗn độn? Câu trả lời nằm ở chỗ: Tottenham đo lường những thứ họ nghĩ là quan trọng, và phớt lờ những thứ thực sự quan trọng. Căn bệnh của Spurs cực kỳ dễ chẩn đoán: Họ không biết chuyền bóng.

Bóng đá là một môn thể thao phức tạp, nhưng nền tảng của nó lại rất cơ bản. Trung bình một đội ở Ngoại hạng Anh thực hiện 450 đường chuyền mỗi trận. Chuyền bóng là dòng máu nuôi dưỡng toàn bộ hệ thống. Thế nhưng, theo hệ thống chấm điểm đường chuyền của Gradient Sports, trong top 150 chân chuyền tốt nhất giải đấu, Tottenham chỉ đóng góp vỏn vẹn... 2 người (Cristian Romero hạng 19 và Van de Ven hạng 87). Phần còn lại nằm ở đáy bảng xếp hạng.

Spurs sẽ là đội bóng đắt giá nhất từng xuống hạng?
Spurs sẽ là đội bóng đắt giá nhất từng xuống hạng?

Làm sao một đội bóng hàng đầu lại xây dựng nên một tập thể "mù" chuyền bóng đến vậy? Đó là hệ quả của việc sùng bái thứ dữ liệu sai lầm.

Vài năm gần đây, giới phân tích rộ lên các thông số về thể chất: Quãng đường di chuyển, tốc độ bứt tốc, sức bền. Thay vì dùng nó để bổ trợ cho kỹ năng chơi bóng, các Giám đốc thể thao lại dùng nó để củng cố định kiến cũ rích của giới tuyển trạch: Rằng cầu thủ cứ to cao, chạy nhanh và khỏe là tốt.

Kể từ khi Giám đốc Kỹ thuật Johan Lange nắm quyền vào tháng 10/2023, Tottenham lao vào một cuộc chạy đua mua sắm "điền kinh". Họ mang về Odobert, Bergvall, Gray, Solanke hay Gallagher - những người đạt điểm 90/100 về thang đo thể chất và sức bền, nhưng lại sở hữu tư duy chuyền bóng cực kỳ hạn chế. Spurs đã biến mình thành một đội điền kinh khoác áo đá bóng. Đội hình của họ tràn ngập những cỗ máy chạy, nhưng lại thiếu đi những bộ não có thể điều tiết nhịp độ.

Trong cuốn sách huyền thoại Moneyball, nhân vật Billy Beane từng quát thẳng vào mặt các tuyển trạch viên khi họ mải mê đánh giá ngoại hình cầu thủ: "Tôi nhắc lại, chúng ta không bán quần jean ở đây!".

Tottenham dường như đã quên mất điều đó. Họ tự làm mù mắt mình bằng những chỉ số sức mạnh hào nhoáng, đinh ninh rằng mình đang bán quần jean mà quên mất bản chất của bóng đá. Đáng lý ra, để cứu câu lạc bộ khỏi thảm cảnh rớt hạng, họ chỉ cần một người đủ tỉnh táo để đập bàn và hỏi một câu đơn giản trước khi mua bất kỳ ai: "Khỏe thì tốt đấy, nhưng cậu ta có biết chuyền bóng không?"