"Tôi không chắc liệu đội nhà có thể giành kết quả khả quan hơn hay không"
BongDa.com.vnJurgen Klopp hài lòng về màn trình diễn của các học trò dù Liverpool nhận thất bại đậm trước Barcelona, và gần như không còn cơ hội tại C1.
Màn chạm trán kinh điển giữa Barcelona và Liverpool trong khuôn trận bán kết lượt đi Champions League 2018/2019 đã kết thúc. Nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia và người hâm mộ, thế nhưng tỉ số cuối cùng lại khiến ít người nghĩ đến: chiến thắng 3 sao dành cho Barcelona.
Đội chủ sân Anfield có khởi đầu đầy hứa hẹn trước gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha. Họ kiểm soát bóng, chơi pressing tầm cao, tổ chức các pha dàn xếp tấn công bài bản. Mohamed Salah, Sadio Mane với tốc độ, phẩm chất kĩ thuật của mình luôn biết cách tạo ra sự đột biến với hệ thống phòng ngự đối phương.
Klopp không thể tạo nên phép màu trước Barcelona.
HLV Jurgen Klopp cũng mang đến sân Nou Camp nhiều sự mới lạ. Ông cất Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold trên băng ghế dự bị. Thay thế vai trò số 9 của Firmino là bộ đôi Salah và Mane, trong khi tiền vệ người Hà Lan Georginio Wijnaldum đóng vai trò hộ công phía sau.
Joe Gomez bất ngờ được xếp đá chính ngay từ đầu. Anh trám vào vị trí hậu vệ cánh phải của Alexander-Arnold. Ý đồ của Klopp là nhằm gia tăng sức mạnh phòng thủ trước 2 ngôi sao chạy cánh trái Jordi Alba, Philippe Coutinho.
Một ngày thi đấu tuyệt vời của siêu sao người Argentina.
Mặc dù vậy, "âm mưu" từ chiến lược gia người Đức bị phá sản vào phút thứ 26. Alba tăng tốc loại bỏ sự truy cản của Gomez trước khi kiến tạo tuyệt vời để Luis Suarez khai thông thế bế tắc. Sang hiệp 2, siêu sao Lionel Messi bùng nổ với cú đúp bàn thắng, qua đó "nhấn chìm" Liverpool trên sân nhà Nou Camp.
Tất cả mọi thứ đều khá ổn với Liverpool trừ 3 điều: thiếu chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng, sự mất tập trung nơi hàng phòng ngự và một tiền vệ có khả năng sáng tạo cao với các pha chọc khe vào trung lộ đối thủ.
Mane bỏ lỡ cơ hội mười mươi ghi bàn cho Liverpool trong hiệp 1. Tuyển thủ người Senegal có tình huống bức tốc và đối mặt với thủ thành Marc-André ter Stegen sau đường chuyền ấn tượng của Jordan Henderson. Tuy nhiên, anh lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Barcelona.
Messi có bàn thắng thứ 3 từ chấm đá phạt trực tiếp.
Tiền vệ đa năng Milner cũng có một ngày kém duyên khi hầu hết các cú sút từ anh đều thiếu sự tinh tế, sắc bén cần thiết. Mặt khác, những pha tạt bóng từ cánh của The Kop rạng sáng nay cũng đem đến nỗi thất vọng lớn.
Andrew Robertson hoàn toàn lép vế trước một Alba thi đấu thăng hoa phía bên kia trận tuyến. Tuyển thủ quốc gia Scotland thực hiện các pha tạt bóng sớm sở hữu độ sát thương rất thấp. Khâu xử lí bóng cuối cùng từ anh gặp vấn đề lớn.
Robertson có ngày thi đấu sa sút.
Phát biểu sau trận đấu, Klopp có lí khi bảo rằng, ông không biết liệu Liverpool có một tỉ số hay kết quả tốt hơn màn trình diễn ở Nou Camp vừa qua hay không.
"Chúng tôi đã gây ra rất nhiều vấn đề cho họ. Liverpool kiểm soát thế trận tốt ở hiệp 2, bàn thua đầu tiên có lỗi từ hàng phòng ngự nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, Lionel Messi đã xuất hiện rất đúng lúc trong bàn thua thứ 2. Barcelona có một tình huống tấn công tuyệt vời," cựu HLV Borussia Dortmund chia sẻ trên BT Sport.
Suarez mở tỉ số trận đấu ở phút 26.
"Liverpool sở hữu thế trận tốt xuyên suốt trận đấu nhưng tôi không chắc liệu đội nhà có thể giành kết quả khả quan hơn hay không. Vào những thời điểm quyết định, họ ghi 3 bàn, trong khi chúng tôi thì không thể làm điều đó."
"Với tư cách một người quản lí, tôi hài lòng về các học trò của mình. Đối đầu với đội bóng mạnh như Barcelona, chúng tôi đã có trận đấu đáng xem bậc nhất tại Champions League trong 2 năm qua. Tôi tự hào và cảm thấy hạnh phúc về lối đá của đội nhà," Klopp kết thúc.