Thực hư vụ Man Utd bạo chi 50 triệu mua Camavinga
BongDa.com.vnSau khi sở hữu Carlos Baleba, Man Utd bất ngờ được đồn đoán muốn chiêu mộ Eduardo Camavinga với giá 50 triệu euro. Tuy nhiên, sự thật đằng sau thương vụ này hé lộ những toan tính hoàn toàn khác biệt.
Man Utd đang cho thấy những động thái vô cùng quyết liệt trong công cuộc tái thiết tuyến giữa dưới thời HLV Michael Carrick. Việc hoàn tất bản hợp đồng với Carlos Baleba từ Brighton, tiêu tốn khoản phí ban đầu 65 triệu bảng và có thể tăng lên 70 triệu bảng thông qua các điều khoản phụ, là minh chứng rõ nét cho tham vọng nâng cấp triệt để khu trung tuyến.
Baleba chính thức trở thành tân binh thứ ba nơi hàng tiền vệ, tiếp bước Andrey Santos và Youri Tielemans cập bến sân Old Trafford. Với một bộ khung đã được gia cố vững chắc, tưởng chừng như kế hoạch mua sắm tiền vệ của Man Utd đã khép lại. Tuy nhiên, tham vọng của giới chủ INEOS dường như vẫn bị truyền thông đồn thổi là chưa dừng lại ở đó.
Những ngày qua, báo chí châu Âu bất ngờ xôn xao trước thông tin nửa đỏ thành Manchester đang lên kế hoạch nổ quả bom tấn mang tên Eduardo Camavinga từ Real Madrid.
Nhà báo uy tín Pacojo Delgado của đài Cadena SER đã gây bão dư luận khi tiết lộ những thông tin hậu trường vô cùng chi tiết: "Một người trung gian với những mối liên hệ quốc tế tuyệt vời đã nói với tôi sáng nay rằng Man United đang chuẩn bị lời đề nghị 30 triệu euro cho Balde và một lời đề nghị khác trị giá 50 triệu euro cho Camavinga, sẽ được gửi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa".
Delgado còn mạnh dạn khẳng định mức độ xác thực của sự việc: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, vì đây là điều họ đang suy nghĩ và chuẩn bị, nhưng tôi thà lên tiếng còn hơn giữ im lặng trong trường hợp này. Với các tác động về thuế, những thương vụ này sẽ tiêu tốn của United khoảng bằng giá dầu diesel hiện tại, nhưng United có tiền để làm điều đó".
Lời khẳng định này khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, nhất là khi nhiều nguồn tin cũng cho rằng phía Real Madrid, bao gồm cả HLV Jose Mourinho và Chủ tịch Florentino Perez, đều được cho là cởi mở với việc bán cầu thủ này nếu nhận đủ mức giá 50 triệu euro.
Thế nhưng, khi bóc tách sâu hơn về bối cảnh chiến thuật và tình hình thực tế trên thị trường chuyển nhượng, thương vụ chiêu mộ Camavinga bộc lộ quá nhiều điểm bất hợp lý và dường như chỉ là một sự nhiễu loạn thông tin. Đầu tiên, bản thân tiền vệ 23 tuổi người Pháp không hề có ý định rời khỏi ánh hào quang tại Santiago Bernabeu.
Lập trường cứng rắn này của Camavinga từng khiến Man Utd phải nản lòng trong quá trình theo đuổi hồi đầu mùa hè. Hơn nữa, người đồng đội của anh là Aurelien Tchouameni cũng chuẩn bị gia hạn hợp đồng, dập tắt mọi hy vọng chèo kéo từ các đại gia nước Anh.
Bên cạnh đó, ưu tiên sống còn của HLV Michael Carrick vào lúc này không phải là nhồi nhét thêm một tiền vệ trung tâm đắt giá, mà là tìm kiếm phương án dự phòng khẩn cấp cho Luke Shaw bên hành lang cánh trái, nơi đội bóng đang thiếu hụt nhân sự.
Sự quan tâm của "Quỷ đỏ" đối với hậu vệ Alejandro Balde là có thật. Tuy nhiên, theo xác nhận mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Balde đã thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng tiếp tục gắn bó với Barcelona. Điều này buộc ban lãnh đạo Man Utd và siêu cò Jorge Mendes phải tức tốc xoay trục sang một mục tiêu khả dĩ và ít tốn kém hơn: Jorge Salinas của Racing Santander.
Quay trở lại với câu chuyện bổ sung sức mạnh tuyến giữa, nếu thực sự muốn mang về tân binh thứ tư để hoàn thiện đội hình, INEOS sẽ hướng đến một bản hợp đồng mang tính đầu tư cho tương lai dài hạn hơn là chạy theo một cái tên đắt đỏ nhưng có rủi ro cao. Mục tiêu thực tế và hợp lý nhất của Man Utd lúc này chính là viên ngọc thô Louis Page, người đang thuộc biên chế Leicester City.
HLV Michael Carrick cùng đội ngũ tuyển trạch đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của cầu thủ mới 18 tuổi này. Họ xem anh là mảnh ghép hoàn hảo để đảm bảo sức trẻ cũng như tính kế thừa vững chắc cho hàng tiền vệ trong nhiều năm tới. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" dự kiến chỉ phải bỏ ra khoảng 10 triệu bảng để thuyết phục Leicester nhả người, một con số cực kỳ kinh tế so với mức giá khổng lồ của thương vụ Camavinga.
Rõ ràng, tin đồn về việc Man Utd chuẩn bị bạo chi đưa Camavinga đến Ngoại hạng Anh phần nhiều là những luồng thông tin trôi nổi thường thấy trong tuần lễ cuối cùng của phiên chợ hè. Thay vì bị cuốn vào những thương vụ bom tấn viển vông, giới thượng tầng tại Old Trafford đang cho thấy sự tính toán đầy thực dụng và khôn ngoan.
Họ biết chính xác sơ đồ chiến thuật đang khuyết vị trí nào và cần bổ sung nhân tố nào để hoàn thiện bộ máy. Việc tập trung dứt điểm thương vụ hành lang trái như Jorge Salinas và ươm mầm tài năng trẻ Louis Page mới thực sự là những nước cờ phản ánh đúng triết lý chuyển nhượng bền vững mà câu lạc bộ đang quyết tâm xây dựng.




