Thực hư kịch bản quay xe trên ghế huấn luyện tại CLB Đà Nẵng
BongDa.com.vnNhững ngày vừa qua, chiếc ghế nóng tại CLB Đà Nẵng trở thành tâm điểm của sự chú ý với những diễn biến kịch tính không kém gì một bộ phim dài tập.
Giữa tâm bão dư luận về việc bị sa thải, HLV Lê Đức Tuấn đã chính thức lên tiếng, khẳng định vị thế hiện tại của mình tại đội bóng sông Hàn.
Trước hàng loạt tin đồn về việc phải rời đi để nhường chỗ cho người mới, ông Tuấn vẫn giữ thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp.
Chia sẻ về tình hình hiện tại, vị chiến lược gia này cho biết: “Tôi hiện tại chưa nhận được thông tin gì từ lãnh đạo. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, không quan tâm đến những thông tin trên”. Lời khẳng định đanh thép này được đưa ra ngay sau khi đội bóng công bố bộ máy điều hành mới vào chiều 16/4, nơi mà cái tên Lê Đức Tuấn vẫn được xướng lên ở vị trí thuyền trưởng.
Sự việc càng trở nên hy hữu khi trước đó chỉ một ngày, bến đỗ Đà Nẵng tưởng chừng đã thuộc về HLV Trần Minh Chiến. Theo các nguồn tin nội bộ, ông Chiến đã có mặt tại đại bản doanh đội bóng, thậm chí hoàn tất mọi thủ tục cùng cộng sự Phan Như Thuật để sẵn sàng tiếp quản công việc theo lời mời của danh thủ Văn Sỹ Hùng. Tuy nhiên, một kịch bản "quay xe" không tưởng đã xảy ra vào phút chót.
Nguồn cơn của sự thay đổi này xuất phát từ chính phòng thay đồ. Nhiều trụ cột của Đà Nẵng đã đồng lòng đề đạt nguyện vọng lên ban lãnh đạo, mong muốn giữ lại HLV Lê Đức Tuấn ít nhất là sau cuộc đối đầu quan trọng với Nam Định tại vòng 19 V.League 2025/26. Các cầu thủ tin rằng sự ổn định về mặt tâm lý và nhân sự là chìa khóa sống còn trong giai đoạn nước rút này.
Trước áp lực từ phía cầu thủ, lãnh đạo CLB đã đề nghị HLV Trần Minh Chiến chờ thêm một thời gian. Tuy nhiên, với tự trọng nghề nghiệp, cựu danh thủ này đã từ chối phương án "đóng thế" tạm thời và quyết định rút lui. HLV Phan Như Thuật cũng không chấp nhận ở lại dưới vai trò trợ lý.



