Thua trắng đội hạng Nhất, Thanh Hóa bị loại ở Cúp Quốc gia

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Thua trắng đội hạng Nhất, Thanh Hóa bị loại ở Cúp Quốc gia

BongDa.com.vnBất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027 khi đội bóng bị đánh giá thấp hơn chơi cực kỳ quả cảm. Lối đá phòng ngự phản công sắc bén giúp CLB Becamex TP.HCM xuất sắc đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách.

Thanh Hóa để thua sốc trên sân nhà trước đội hạng Nhất. Ảnh: Thanh Hóa FC.
Thanh Hóa để thua sốc trên sân nhà trước đội hạng Nhất. Ảnh: Thanh Hóa FC.

Chuyến hành quân đến miền Trung được dự báo mang lại vô vàn giông bão cho đại diện đang chơi tại giải hạng Nhất. Bất chấp sự chênh lệch hạng đấu, các cầu thủ CLB Becamex TP.HCM vẫn nhập cuộc cùng một phong thái tự tin và sẵn sàng đua tranh sòng phẳng. Đội chủ nhà Thanh Hóa dâng cao đội hình từ sớm hòng cụ thể hóa lợi thế sân bãi bằng những miếng đánh liên tiếp.

Lão tướng Văn Thắng lập tức cảnh báo hàng thủ áo đỏ bằng pha đánh đầu dũng mãnh vọt xà ngang ở phút thứ 10. Áp lực khổng lồ liên tục được duy trì nhưng các chân sút chủ nhà lại vấp phải bức tường phòng ngự lỳ lợm của đối phương.

Chân sút Văn Tùng từng sở hữu cơ hội dứt điểm uy lực sát mép vòng cấm song phản xạ xuất thần của thủ môn Minh Toàn đã cứu thua ngoạn mục. Đứng vững trước sóng gió, đại diện miền Nam bất ngờ giáng đòn trừng phạt sắc nét ở phút 33. Đón quả phạt góc từ Minh Khoa, ngoại binh Dos Anjos vung chân dứt điểm đẳng cấp khiến thủ môn Thanh Diệp hoàn toàn chôn chân đứng nhìn.

Bàn mở điểm quý giá giúp CLB Becamex TP.HCM tự tin thiết lập hệ thống phòng ngự lùi sâu vô cùng kín kẽ. Ngược lại, dàn sao tấn công của Thanh Hóa dần tỏ ra nôn nóng và thường xuyên việt vị ở các pha triển khai bóng quyết định.

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu tiếp tục được đội bóng áo vàng đẩy lên mức cao nhất hòng vãn hồi cục diện. Chân sút Damoth suýt chút nữa làm nên chuyện với pha ngoặt bóng tinh tế rồi sút bóng sấm sét, nhưng đôi tay nhựa của Minh Toàn một lần nữa từ chối bàn thắng. Bầu không khí trên khán đài tưởng chừng bùng nổ khi Minh Đức đưa bóng vào lưới ở phút 67, song trọng tài biên đã nhanh chóng căng cờ thổi phạt việt vị.

Thử thách cực đại ập đến với đội khách vào cuối trận khi người gác đền trụ cột Minh Toàn dính chấn thương nặng sau pha va chạm nảy lửa, buộc phải nhường vị trí cho Minh Thành. Dẫu vấp phải sự xáo trộn nhân sự bất đắc dĩ, toàn bộ hệ thống phòng thủ của CLB Becamex TP.HCM vẫn duy trì tính tổ chức cực cao.

Tận dụng tối đa khoảng trống khi đối phương đẩy đội hình lên quá cao, chiến thuật rình rập đã phát huy tác dụng ở phút 81. Nguyễn Trần Việt Cường khôn ngoan phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt trước khi lạnh lùng vượt qua chốt chặn cuối cùng mang tên Thanh Diệp. Cú dứt điểm nắn nót vào lưới trống của tiền đạo nội binh đã chính thức dập tắt hoàn toàn mọi hy vọng giành điểm của đội chủ nhà.

Những nỗ lực yếu ớt trong thời gian đá bù giờ là không đủ để Thanh Hóa lật ngược tình thế trước một tập thể chơi kỷ luật. Tiếng còi mãn cuộc vang lên đánh dấu tấm vé đi tiếp xứng đáng dành cho đoàn quân phương Nam sau một màn trình diễn vô cùng thuyết phục.

Kết quả chung cuộc: Thanh Hóa 0-2 CLB Becamex TP.HCM

Cầu thủ ghi bàn:

CLB Becamex TP.HCM: Dos Anjos (33'), Nguyễn Trần Việt Cường (81')