Thua Leicester 0-2, Jose Mourinho vẫn không phục
BongDa.com.vnJose Mourinho đã đặt câu hỏi về thái độ của một số cầu thủ sau thất bại 0-2 của Tottenham trước Leicester City.
Mourinho nói về trận thua Leicester
Dù có lợi thế sân nhà, Tottenham vẫn khởi đầu chậm chạp trước đội bóng của HLV Brendan Rodgers. Sau pha truy cản vụng về của Serge Aurier cuối hiệp một, Leicester được hưởng phạt đền, và Jamie Vardy đã dễ dàng có bàn mở tỷ số. Toby Alderweireld là người phản lưới nhà đầu hiệp 2, khép lại trận thua toàn diện của Gà trống.
Mourinho không hài lòng với kết quả.
Jose Mourinho cho biết sau trận đấu: "Quả penalty đó không phải là quả penalty được họ tạo ra, đó là lỗi mà chúng tôi phạm phải. Nó không phải được xảy ra theo trình tự của điều gì đó tuyệt vời. Và đối với tôi, nó hoàn toàn không liên quan đến bối cảnh vào thời điểm đó. Nó đến vào thời điểm tốt nhất của chúng tôi trong hiệp một.
Chúng tôi khởi đầu không tốt. Trong hiệp một, 20 phút đầu là một màn trình diễn kém cỏi, chúng tôi pressing không tốt, thái độ, cách thu hồi bóng, tôi không thích chút nào.
Nhưng sau đó trong hiệp một, chúng tôi đã thay đổi, chúng tôi thích nghi, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, đội bóng đã cải thiện rất nhiều, chúng tôi đã có lúc thống trị trận đấu, chúng tôi có một vài cơ hội tốt và sau đó là quả phạt đền, điều đó đối với tôi là không hợp lý."
Hiện tại, Tottenham đang đứng thứ 5 trên BXH Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool đến 6 điểm.