Thua đậm Udinese, Milan hụt hơi trong cuộc đua vô địch
BongDa.com.vnTrong khuôn khổ vòng 32 giải Serie A, cơn địa chấn đã xảy ra tại San Siro khi Udinese đánh bại AC Milan với tỷ số đậm đà 3-0. Thất bại muối mặt này không chỉ khiến đoàn quân áo đỏ đen hụt hơi trong cuộc đua vô địch mà còn phơi bày sự rệu rã của đội bóng thành Milano trước một đối thủ thi đấu đầy quả cảm.
Milan bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để bám đuổi Inter Milan trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự tự tin của đội chủ nhà sớm bị dội một gáo nước lạnh bởi lối chơi kỷ luật và đầy tốc độ của các vị khách. Udinese không hề e sợ sức ép từ bốn phía khán đài San Siro và sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm từ hàng phòng ngự đối phương.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 27 xuất phát từ một pha phản công mẫu mực của Udinese. Nicolo Zaniolo thực hiện tình huống đột phá dũng mãnh từ phần sân nhà, vượt qua hàng loạt bóng áo đỏ đen trước khi tạo điều kiện cho Arthur Atta dứt điểm. Cú sút của Atta khẽ chạm vào Davide Bartesaghi đổi hướng khiến thủ thành Mike Maignan hoàn toàn bất lực trong việc cản phá.
Bàn thua bất ngờ khiến đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri rơi vào trạng thái tâm lý căng cứng. Các ngôi sao trên hàng công như Rafael Leao hay Christian Pulisic liên tục xử lý hỏng trong những tình huống quyết định. Thậm chí, Leao còn phải nhận một thẻ vàng lãng xẹt vì lỗi phản ứng với trọng tài chính Matteo Marchetti sau một pha va chạm không đáng có.
Nỗi đau của các cổ động viên Milan càng thêm dài khi Udinese nhân đôi cách biệt chỉ 10 phút sau đó. Lại là Zaniolo với một quả tạt bóng có độ xoáy cực khó vào ngay khu vực trung tâm vòng cấm địa. Jurgen Ekkelenkamp tận dụng sự lỏng lẻo của các trung vệ chủ nhà để bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ Milan.
Trong một ngày mà Mike Maignan kỷ niệm trận đấu thứ 300 tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, anh đã phải vào lưới nhặt bóng tới hai lần chỉ trong hiệp một. Dù thủ thành người Pháp đã có một pha cứu thua xuất thần sau cú dứt điểm của Keinan Davis, nhưng bấy nhiêu là không đủ để khỏa lấp đi những lỗ hổng chết người ở phía trên.
Bước sang hiệp hai, HLV Allegri quyết định tung Niclas Fullkrug vào sân nhằm gia tăng sức mạnh không chiến. Milan bắt đầu chiếm quyền kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên đến hơn 70%, và liên tục tổ chức các đợt hãm thành. Những nỗ lực của đội chủ nhà suýt chút nữa đã được đền đáp nếu không có sự xuất sắc đến khó tin của thủ thành Maduka Okoye.
Phút 52, Saelemaekers tung cú dứt điểm nửa nảy đầy uy lực ngay sát vòng cấm địa khiến cả sân vận động nín thở. Okoye đã có một pha bay người ngoạn mục để đẩy bóng chạm xà ngang đi ra ngoài trước sự tiếc nuối tột độ của ban huấn luyện Milan. Ngay cả lão tướng Luka Modric cũng thử vận may với một cú sút xa sở trường nhưng vẫn không thể đánh bại được "người nhện" bên phía Udinese.
Sự bế tắc của Milan dần chuyển hóa thành sự nôn nóng và đó là lúc Udinese tung ra nhát dao chí mạng. Phút 71, tiền vệ Adrien Rabiot có tình huống xử lý bất cẩn ở vòng tròn trung tâm để mất bóng vào chân đối phương. Ekkelenkamp ngay lập tức thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Arthur Atta băng xuống đối mặt với khung thành đối diện. Atta bình tĩnh thực hiện động tác giả như thể sẽ sút vào góc xa nhưng lại dứt điểm tinh tế vào góc gần, đánh lừa hoàn toàn hướng phán đoán của Maignan.
Tỷ số 3-0 chính thức đánh sập mọi ý chí chiến đấu của đội chủ sân San Siro, khiến những khán đài bắt đầu trống vắng khi người hâm mộ bỏ về sớm vì quá thất vọng. Những phút cuối trận chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của các cầu thủ áo đỏ đen khi họ hoàn toàn đánh mất phương hướng. Tiếng la ó và huýt sáo vang lên dữ dội khi Rafael Leao rời sân, phản ánh sự giận dữ của cổ động viên đối với ngôi sao lớn nhất đội bóng.
Lúc này, Milan đang xếp thứ 3 trên BXH Serie A, kém đội đầu bảng Inter đến 9 điểm dù đã đá nhiều hơn 1 trận.
Kết quả chung cuộc: Milan 0-3 Udinese
Cầu thủ ghi bàn:
Udinese: Davide Bartesaghi (27' - phản lưới nhà), Jurgen Ekkelenkamp (37'), Arthur Atta (71')
Đội hình xuất phát của 2 đội:




