Thua AEK 1-3, Rayo vẫn vào bán kết Conference League
BongDa.com.vnMàn so tài giữa AEK Athens và Rayo Vallecano tại tứ kết lượt về Conference League 2025/26 đã kết thúc với thắng lợi thuyết phục 3-1 nghiêng về phía đội bóng Hy Lạp. Dù vậy, AEK vẫn phải ngậm ngùi chia tay giải đấu vì đã để thua đậm ở trận lượt đi.
Trận đấu bắt đầu với tốc độ rất cao khi cả hai đội đều chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Rayo Vallecano là bên tạo ra những sóng gió đầu tiên với các pha dứt điểm liên tiếp của Isi Palazon và Andrei Ratiu, nhưng thủ thành Thomas Strakosha đã chơi tập trung để bảo toàn mành lưới.
Tuy nhiên, AEK Athens mới là đội cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong các tình huống dàn xếp tấn công. Phút thứ 13, từ quả tạt chính xác của Stavros Pilios, tiền đạo Zine đã có pha dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc cao khung thành, mở tỷ số trận đấu trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương.
Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ chủ nhà chơi thanh thoát hơn, trong khi Rayo Vallecano bắt đầu bộc lộ những lỗ hổng nơi hệ thống phòng ngự. Khó khăn càng chồng chất cho đội bóng Tây Ban Nha khi trụ cột Alvaro Garcia buộc phải rời sân sớm do chấn thương ở phút 27, khiến hỏa lực cánh trái bị suy giảm đáng kể.
Sức ép liên tục của AEK Athens cuối cùng cũng mang lại thành quả thứ hai trước khi hiệp một khép lại. Sau tình huống Aboubakary Koita bị phạm lỗi trong vòng cấm, Razvan Marin đã không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền để nhân đôi cách biệt bằng cú sút quyết đoán vào góc cao.
Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi đội bóng Hy Lạp vẫn là những người làm chủ hoàn toàn không gian trên sân. Phút 51, Zine hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng một pha đánh đầu dũng mãnh sau đường kiến tạo dọn cỗ của Dereck Kutesa, nâng tỷ số lên 3-0.
Phải đến lúc này, Rayo Vallecano mới bừng tỉnh và dồn lực tìm bàn gỡ danh dự nhằm lấy lại thể diện. Những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 60 khi Isi Palazon thực hiện cú sút chân trái kỹ thuật từ trung lộ, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho đại diện La Liga.
Khoảng thời gian còn lại chứng kiến màn đôi công hấp dẫn khi cả hai huấn luyện viên đều thực hiện nhiều sự thay đổi người để thử nghiệm đội hình. Rayo Vallecano suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai ở những phút bù giờ nếu cú sút của Jorge de Frutos không đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.
Trận đấu khép lại với sự hài lòng xen lẫn tiếc nuối từ phía cổ động viên AEK Athens khi các ngôi sao trên hàng công đều thể hiện phong độ ấn tượng. Trong khi đó, bàn thắng quyết định của Palazon đã giúp Rayo Vallecano giành vé vào bán kết nhờ lợi thế lớn ở lượt đi và tinh thần chiến đấu kiên cường.
Kết quả chung cuộc: AEK Athens 3-1 (3-4) Rayo Vallecano
Cầu thủ ghi bàn:
AEK Athens: Zine (13', 51'), Razvan Marin (36')
Rayo Vallecano: Isi Palazon (60')



