Thử thách cực đại cho U17 Việt Nam trước phiên bản Australia châu Âu
BongDa.com.vnVới sự bổ sung hàng loạt tài năng trẻ đang thi đấu tại Anh, Đức và Ý, U17 Australia đã lột xác hoàn toàn để trở thành thách thức khủng khiếp cho U17 Việt Nam tại vòng tứ kết châu Á.
Chiến thắng 2-1 của U17 Việt Nam trước U17 Australia tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 4 vẫn còn đọng lại dư vị ngọt ngào trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, nếu thầy trò HLV Cristiano Roland lấy kết quả đó làm thước đo cho cuộc tái đấu tại tứ kết giải châu Á vào rạng sáng 17/5 tới, đó sẽ là một sai lầm chết người.
Bởi lẽ, đội bóng xứ chuột túi mà chúng ta sắp đối đầu không còn là tập thể từng nếm trái đắng ở sân chơi khu vực, vì họ đã được "nâng cấp" toàn diện để trở thành một phiên bản mạnh mẽ và thực dụng hơn rất nhiều.
Nhìn lại hành trình đã qua, có thể thấy HLV Carl Veart đã biến giải Đông Nam Á thành một "phòng thí nghiệm" đúng nghĩa. Ở đó, ông chấp nhận những thử nghiệm sai số, chấp nhận thất bại để sàng lọc quân số và tìm ra những kẽ hở trong hệ thống.
Ngay sau khi kết thúc chiến dịch đó với vị trí thứ ba, một cuộc thanh trừng và bổ sung nhân sự quy mô lớn được thực hiện. Những cái tên không đạt yêu cầu như thủ môn Aaron Black hay tiền đạo Joey Sikora bị gạch tên không thương tiếc, nhường chỗ cho những nguồn lực tinh hoa nhất đang chơi bóng tại châu Âu.
Đáng gờm nhất chính là sự xuất hiện của thủ thành Charlie Wilson-Papps. Việc một cầu thủ đang bắt chính cho U18 Brighton tại giải U18 Ngoại hạng Anh và từng khoác áo U15 Anh chấp nhận trở về phục vụ U17 Australia là một bước ngoặt lớn. Sự điềm tĩnh và khả năng chỉ huy hàng thủ của Wilson-Papps mang lại sự an tâm tuyệt đối cho tuyến dưới.
Không dừng lại ở đó, hàng thủ của họ còn được gia cố bởi Harrison Bond từ đội trẻ Red Bull Salzburg, trong khi hàng công có thêm sự đột biến từ Gabriel Lombardi, tài năng trẻ thuộc học viện Parma danh tiếng.
Bên cạnh "nguồn năng lượng" từ châu Âu, U17 Australia còn thay đổi hẳn cấu trúc độ tuổi để ưu tiên tính thực chiến. Thay vì sử dụng nhiều cầu thủ sinh năm 2010 để đào tạo cho tương lai, HLV Veart dồn toàn lực vào nhóm cầu thủ sinh năm 2009. Sự già dặn về thể chất cùng kinh nghiệm va chạm ở các môi trường bóng đá đỉnh cao giúp đội bóng này không còn dễ bị bắt nạt trong các tình huống tranh chấp tay đôi.
Tất nhiên, bộ khung nòng cốt cũ như "sát thủ" Georgio Hassarati hay các trụ cột Corey Da Cruz, Aston Reid vẫn hiện diện, nhưng xung quanh họ giờ đây là những vệ tinh đẳng cấp hơn. U17 Australia hiện tại là sự kết hợp giữa sự lỳ lợm của bóng đá khu vực và tư duy hiện đại của bóng đá lục địa già. Đây chính là thử thách cực đại mà U17 Việt Nam phải đối mặt.
Thầy trò HLV Cristiano Roland cần một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn tâm lý. U17 Australia đã lột xác, họ không còn chơi bóng theo kiểu ngẫu hứng mà đã trở thành một cỗ máy có tổ chức, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ. Trận tứ kết tới không chỉ là cuộc đấu về tài năng, mà còn là bản lĩnh của U17 Việt Nam trước một đối thủ đã được nâng cấp bằng những quân bài "viễn chinh" từ trời Âu.



