Thủ quân U23 Kyrgyzstan nể phục bộ đôi sao trẻ U23 Việt Nam
BongDa.com.vnDù tiếc nuối vì những sai lầm phòng ngự, đội trưởng U23 Kyrgyzstan, Said Datsiev vẫn thừa nhận đẳng cấp của U23 Việt Nam. Anh đặc biệt ấn tượng và chỉ đích danh hai "ngòi nổ" nguy hiểm nhất khiến đội nhà nhận thất bại 1-2.
Sau thất bại 1-2 đầy tiếc nuối trước U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á, đội trưởng S. Datsiev của U23 Kyrgyzstan đã có những chia sẻ thẳng thắn về nguyên nhân thất bại. Dù cánh cửa đi tiếp gần như đã khép lại sau hai trận thua liên tiếp, anh vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ, đặc biệt là sự cơ động của hàng tiền vệ Việt Nam.
Đánh giá về sức mạnh của thầy trò ông Kim Sang-sik, cầu thủ này thừa nhận: “U23 Việt Nam là đội bóng mạnh của bảng đấu rất thách thức và không quá khi nói đó là bảng tử thần với chúng tôi. Tôi nhìn thấy U23 Việt Nam thi đấu dưới sự cầm nhịp của cầu thủ số 6 (Nguyễn Thái Sơn) luôn là điều đe dọa cho chúng tôi".
Anh cũng tiết lộ kế hoạch phong tỏa Thái Sơn đã bị phá sản bởi sự xuất sắc của một cá nhân khác: “Nhiều lần tôi đã phân công đồng đội theo sát, phong tỏa số 6 của Việt Nam, nhưng khi anh ấy bị phong tỏa thì cầu thủ tiền vệ khác là đội trưởng Việt Nam (Khuất Văn Khang) lại làm thay cho cầu thủ số 6".
"U23 Việt Nam là tập thể hoàn hảo, nhưng họ vẫn có những điểm yếu, nếu chúng tôi có chút may mắn hơn cũng có thể thắng".
Lý giải về nguyên nhân sâu xa dẫn đến kết quả bất lợi, Said Datsiev cho rằng sự non nớt về kinh nghiệm ở lần đầu dự giải lớn đã khiến họ trả giá đắt: “Giá như tái đấu thì chúng tôi sẽ không còn mắc những sai lầm... trận thua Việt Nam lại là lỗi phòng ngự. Nếu nói rằng chúng tôi có chút non kinh nghiệm ư, hoàn toàn đúng".
"Chúng tôi lần đầu dự giải lớn, đôi lúc yếu tố tâm lý, cả sự chuẩn bị chưa thật tốt nhất... khiến chúng tôi chưa thể xử lý tốt nhất".
Cơ hội đi tiếp của U23 Kyrgyzstan là vẫn còn, tuy nhiên, tập thể này vẫn cần một số điều kiện cần và đủ để lọt qua khe cửa hẹp.
Bạn đọc có thể tham khảo thêm về giải U23 châu Á qua bài viết: Lịch sử U23 Asian Cup: Sân chơi ươm mầm tài năng và giấc mơ Olympic.




