Thủ quân Sporting chê Arsenal đá nhàm chán, câu giờ
BongDa.com.vnMorten Hjulmand phàn nàn về chiến thuật làm giảm nhịp độ trận đấu và câu giờ của Arsenal, sau khi đại diện Bồ Đào Nha dừng bước tại tứ kết Champions League.
Arsenal đã chính thức giành vé vào bán kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp sau trận hòa không bàn thắng trước Sporting CP tại sân Emirates. Với lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Mikel Arteta đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp để chuẩn bị đối đầu với Atletico Madrid ở vòng 4 đội mạnh nhất.
Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu của đội chủ nhà không làm hài lòng đối thủ. Đội trưởng Sporting CP, Morten Hjulmand, đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng về cục diện trên sân. Thống kê cho thấy tổng bàn thắng kỳ vọng (xG) của cả hai đội chỉ đạt 0,93 - mức thấp nhất tại Champions League mùa này. Cơ hội rõ nét nhất của đại diện Bồ Đào Nha chỉ là pha dứt điểm trúng cột dọc từ Geny Catamo.
Tiền vệ người Đan Mạch cho rằng Arsenal đã chủ động làm giảm nhịp độ, đặc biệt là việc kéo dài thời gian ở các tình huống bóng chết. Chia sẻ sau trận, Hjulmand nói: "Trận đấu có cường độ thấp, không có nhịp độ và không có bàn thắng. Tôi phải nói là nó khá nhàm chán. Trận đấu bị dừng lại rất nhiều nên chúng tôi không thể tìm được nhịp điệu mong muốn".
Hjulmand cũng chia sẻ thêm rằng mỗi khi đội khách bắt đầu tạo được thế trận, các tình huống cố định lại làm tiêu tốn rất nhiều thời gian. Dù vậy, thủ quân của Sporting cũng nhìn nhận thực tế rằng đội bóng của anh đã không tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở cúp châu Âu, Arsenal sẽ trở lại với cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Đội bóng London đang dẫn đầu bảng với 70 điểm sau 32 trận, chuẩn bị bước vào chuyến làm khách quan trọng trước Manchester City vào Chủ nhật. Nếu thất bại, khoảng cách giữa hai đội sẽ bị thu hẹp xuống còn 3 điểm, trong khi Man City vẫn còn một trận chưa đấu.
Về phần Sporting CP, họ sẽ trở lại giải quốc nội để chuẩn bị cho trận đấu với Benfica, tiếp tục mục tiêu bám đuổi đội đầu bảng FC Porto



