Thủ môn M.U chỉ cách trị lối đá 'lấy thịt đè người' của Everton
BongDa.com.vnManchester United đã giành chiến thắng 1-0 trước Everton ngay trên sân khách Hill Dickinson vào rạng sáng nay.
Bàn thắng duy nhất của "siêu dự bị" Benjamin Sesko đã tạo nên sự khác biệt giữa hai đội, giúp Man United duy trì mạch bất bại kể từ khi Michael Carrick lên nắm quyền.
Hiện Quỷ đỏ đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn đội xếp thứ 5 là Chelsea 3 điểm. Vị huấn luyện viên tạm quyền chắc chắn sẽ hài lòng với kết quả này, dù thực tế là đội bóng của ông chơi không thực sự hay.
Everton đã liên tục "oanh tạc" vòng cấm của United bằng những quả tạt và các tình huống cố định. Tuy nhiên, Senne Lammens vẫn là người giữ được cái đầu lạnh nhất trên sân.
Trả lời phỏng vấn Sky Sports, anh đã có những chia sẻ về chiến thuật đá phạt của The Toffees: "Everton là một đội bóng giàu thể lực, các hậu vệ của họ thực sự rất to cao. Chúng tôi biết rằng các quả phạt góc và tình huống cố định sẽ rất khó khăn. Dù việc đối phó với các quả tạt là điểm mạnh của tôi, nhưng hôm nay họ đã làm hơi quá mức!"
"Tôi buộc phải đứng lùi sau vạch vôi để có đà lao ra. Áp lực là rất lớn, nhưng đôi khi trọng tài rất khó quan sát hết được."
"Đôi khi bạn không được để tâm quá nhiều đến các cầu thủ vây quanh mình, vì như thế bạn sẽ không thể tập trung vào trái bóng. Các hậu vệ của tôi có nhiệm vụ tạo khoảng trống, nhờ đó tôi mới có cơ hội lao ra và đấm bóng giải nguy. Nhưng quả thực mọi thứ đang ngày càng trở nên khó khăn hơn."
Nếu quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về triết lý của HLV Michael Carrick, có thể tham khảo qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.




