Thủ môn Barca trấn an CĐV sau chấn thương thót tim
BongDa.com.vnDù bất ngờ gặp vấn đề về bắp chân trong trận đấu với Rayo Vallecano, thủ thành Joan Garcia đã nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ Barcelona về tình trạng sức khỏe của mình.
Đón tiếp Rayo Vallecano trên sân nhà Spotify Camp Nou, Barcelona đã chật vật giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Kết quả này không chỉ giúp gã khổng lồ xứ Catalan duy trì thành tích bất bại trên sân nhà mùa này mà còn nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi trên bảng xếp hạng La Liga lên thành 7 điểm.
Dù giành trọn 3 điểm, đây thực tế không phải là một trận đấu dễ dàng đối với thầy trò HLV Hansi Flick. Các cầu thủ Barca tỏ ra khá bế tắc trong việc bắt nhịp trận đấu, và dấu hiệu quá tải hiện rõ trên những bước chạy của phần lớn đội hình.
Đáng chú ý, một khoảnh khắc "thót tim" đã xảy ra trong hiệp một khi thủ thành Joan Garcia gục xuống sân vì vấn đề ở bắp chân – chấn thương từng khiến anh gặp rắc rối trong trận đấu với Newcastle trước đó. Tình hình có vẻ nghiêm trọng đến mức thủ môn dự bị Wojciech Szczesny đã khởi động và sẵn sàng vào sân thay người.
Tuy nhiên, Garcia đã nén đau để tiếp tục thi đấu với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng. Khi được phóng viên hỏi về tình trạng chấn thương sau trận đấu, thủ môn người Tây Ban Nha đã mỉm cười và lên tiếng trấn an: "Vâng, vâng, mọi thứ vẫn hoàn toàn ổn."
Lời khẳng định ngắn gọn này chính là liều thuốc an thần tuyệt vời dành cho các CĐV Barcelona. Ở giai đoạn căng thẳng của mùa giải, việc mất đi "người gác đền" số một là kịch bản tồi tệ nhất mà đội chủ sân Camp Nou có thể nghĩ đến.
Ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Barcelona đang rất kỳ vọng vấn đề bắp chân của Garcia sẽ không tái phát, giúp anh có được thể trạng sung mãn nhất khi các giải đấu cấp câu lạc bộ guồng quay trở lại sau hai tuần nữa.



