Thủ đô Madrid tưng bừng chuẩn bị lễ rước cúp vàng World Cup

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Thủ đô Madrid tưng bừng chuẩn bị lễ rước cúp vàng World Cup

BongDa.com.vnHàng triệu người hâm mộ dự kiến sẽ đổ ra đường phố thủ đô Madrid để ăn mừng và chào đón tuyển Tây Ban Nha mang cúp vàng World Cup 2026 trở về.

Người dân Tây Ban Nha đã sẵn sàng chào đón đội tuyển. Ảnh: Getty Images.
Người dân Tây Ban Nha đã sẵn sàng chào đón đội tuyển. Ảnh: Getty Images.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết để lần thứ hai đăng quang tại sân chơi World Cup. Ngay sau khoảnh khắc lịch sử này, thủ đô Madrid đang ráo riết chuẩn bị cho một lễ hội ăn mừng hoành tráng. Dự kiến, khoảng một triệu người hâm mộ sẽ đổ ra các tuyến phố để vinh danh thầy trò HLV Luis de la Fuente khi họ mang chiếc cúp vàng danh giá trở về quê hương.

Theo kế hoạch, chuyến bay chở đội tuyển sẽ hạ cánh muộn hơn so với dự kiến ban đầu. Các thành viên đội bóng sẽ vinh dự được diện kiến Vua Felipe VI tại cung điện Zarzuela. Điểm nhấn của buổi lễ là màn diễu hành bằng xe buýt mui trần hướng tới quảng trường Cibeles. Đây vốn là địa điểm truyền thống để các cổ động viên xứ bò tót cùng nhau hội tụ và chia sẻ vinh quang. Nhằm đảm bảo an toàn cho biển người tham dự, chính quyền đã huy động lực lượng an ninh hùng hậu gồm hơn hai ngàn cảnh sát và vệ binh.

Bầu không khí cuồng nhiệt đã sớm bao trùm khắp các đại lộ tại Madrid. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, Thị trưởng Madrid Jose Luis Martinez-Almeida chia sẻ: "Tôi không ngủ được nhiều, vì lễ ăn mừng và sau đó là sự căng thẳng của trận đấu. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều khó ngủ hơn một chút". Cảm xúc tự hào thiêng liêng đó cũng được người hùng ghi bàn quyết định Ferran Torres bày tỏ: "Đó không phải là bàn thắng của tôi, đó là bàn thắng của 47 triệu người dân".

Chiến thắng ngoạn mục này đánh dấu ngôi sao thứ hai chính thức được thêu lên ngực áo của tập thể La Roja, tái lập kỳ tích mà thế hệ của Andres Iniesta từng làm được tại Nam Phi cách đây 16 năm. Dù niềm vui là vô tận, chuỗi sự kiện ăn mừng cũng ghi nhận một sự cố xót xa khi một cậu bé 13 tuổi tại Ciudad Rodrigo thiệt mạng do sập đài phun nước.

Dẫu vậy, chức vô địch của đội tuyển Tây Ban Nha vẫn là một cột mốc chói lọi, khép lại một kỳ World Cup vô cùng ấn tượng và khẳng định vị thế độc tôn của họ trên bản đồ bóng đá thế giới.