Thủ đô London và nét đẹp bóng đá bình dân

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Thủ đô London và nét đẹp bóng đá bình dân

BongDa.com.vnLondon không chỉ tráng lệ với những đội bóng lớn như Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur.

Những trận đấu lớn như Cheslea gặp Man City ở Stamford Bridge luôn thu hút người hâm mộ tại Anh lẫn toàn thế giới. Nhưng bóng đá ở London không chỉ có sự ồn ào náo nhiệt như vậy.

Các CĐV Chelsea chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu.

 Các CĐV Chelsea chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu.

Đâu đó trên khắp thủ đô nước Anh, những nét đẹp văn hóa trong bóng đá vẫn luôn tồn tại và phát triển. Nếu là một cổ động viên nhiệt thành, hãy dành chút thời gian để tìm hiểu những góc nhìn đặc biệt về bóng đá tồn tại từ lâu.

Tinh thần đội bóng

Nếu bạn là một cổ động viên của Chelsea, tất nhiên không thể nào ưa nổi Arsenal hay Tottenham Hotspur. Trái tim của bạn sẽ luôn thuộc về The Blues, không ai có thể thay đổi điều đó. Nhưng phải thú thật rằng, theo dõi chỉ một đội bóng đôi khi khiến bạn cảm thấy nhàm chán, cần sự đổi mới.

Những CLB nhỏ như Dulwich Hamlet vẫn có những CĐV cuồng nhiệt nhất.

 Những CLB nhỏ như Dulwich Hamlet vẫn có những CĐV cuồng nhiệt nhất.

Những gì bạn cần là tìm kiếm một đội bóng nhỏ hơn để theo dõi, để hòa vào bầu không khí của họ. Tất nhiên là không thể yêu cả Arsenal và Tottenham mà nên tìm một đội bóng ở vùng nhỏ hơn tại London để tìm cảm giác mới mẻ. Họ không cạnh tranh nhiều, cũng không rầm rộ, nhưng lại có những niềm vui theo kiểu giản đơn và thân thiện.

Ở London có rất nhiều đội bóng như thế để người hâm mộ chọn lựa, nếu họ đến từ Đông Nam London có thể dõi theo những trận đấu của Dulwich Hamlet FC. Những chiếc khăn màu hồng và xanh là phụ kiện không thể thiếu mỗi khi đến sân. Họ thi đấu ở sân Champion Hill thuộc East Dulwich và vé thường dao động ở mức 10 bảng. Xung quanh sân là những hàng quán nhỏ bán rượu và bia truyền thống.

Đó là CLB của những cổ động viên nhiệt thành, họ cùng tạo ra một tấm poster trùng với màu những chiếc khăn truyền thống và dòng chữ: “Chúng tôi không cần biết có ai quan tâm chúng tôi hay không”. Những đội bóng thế này vẫn đang nép mình khiêm tốn tại London trước sự bành trướng ngày càng mạnh mẽ của Ngoại hạng Anh.

Hầu như ở những CLB bóng đá nhỏ bé này đều có chủ nghĩa, phương châm hoạt động. Clapton FC có những cổ động viên ăn mặc theo phong cách đổ điển, để râu dài và thường ủng hộ các tổ chức từ thiện, họ đóng góp rất nhiều cho những ngân hàng thực phẩm tại địa phương.

CLB Stonewall dành cho người đồng tính.

 CLB Stonewall dành cho người đồng tính.

Stonewall FC còn đặc biệt hơn, họ được mệnh danh là “CLB bóng đá dành cho người đồng tính thành công nhất” trên thế giới. CLB này gần đây còn phát động nhiều chiến dịch dành cho những người đồng tính và địa điểm thi đấu của họ là ở Barnes.

“Stonewall FC là CLB lâu đời nhất trong giới đồng tính, được thành lập năm 1991, như một môi trường an toàn để các cầu thủ đồng tính thi đấu”, Ben Biggs, chủ tịch hội đồng quản trị của đội bóng giải thích.

Ruper Cane, một cổ động viên của đội Kingstonian giải thích: “Vẻ đẹp của những đội bóng nghiệp dư có rất nhiều điều bất ngờ. Các đội và cầu thủ đều hòa đồng với nhau, ở đây không có những sự cạnh tranh hay kết quả tàn nhẫn như Ngoại hạng Anh.”

Tại Billericay Town, bạn có thể tìm thấy một đội bóng giàu tham vọng. Đó là Glenn Tamplin và giấc mơ đưa Essex tiến tới thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong vòng 5 năm tới. Ông đã bỏ khoảng 2 triệu bảng vào đội bóng và chiêu mộ cựu cầu thủ Liverpool, Jermine Pennant và Paul Konchesky. Trước mỗi trận đấu, ông phát sóng những câu chuyện xúc động về đội bóng trước hàng ngàn khán giả của riêng mình.

Bóng đá nữ

Những sao nữ của Arsenal Ladies.

 Những sao nữ của Arsenal Ladies.

Những trận đấu dành cho nữ tại London đang ngày một nâng cao, ngoài những đội nữ nổi tiếng như Arsenal Ladies hay Chelsea Ladies, thủ đô của nước Anh còn có nhiều đội bóng khác như London Bees hay Millwall Lionesses, nơi các NHM mặc bộ đồ màu xanh hoàng gia để cổ vũ.

Sự thành công của tuyển nữ Anh tại EURO 2017 vừa qua đã làm rất nhiều phụ nữ tại xứ sở sương mù chú ý đến bóng đá. Và đội Watford Ladies – hay The Hornets – đã tổ chức các buổi tập hợp cộng đồng, sẵn sàng chào đón phụ nữ tham gia tập luyện và thi đấu.

Nạp năng lượng sau trận đấu

Các bữa ăn như thế này không thể thiếu sau mỗi trận đấu.

 Các bữa ăn như thế này không thể thiếu sau mỗi trận đấu.

Tại Đức, mỗi trận đấu đều phục vụ hai món truyền thống không thể thiếu là xúc xích và bia. Sự gia tăng nhu cầu trong những năm gần đây đã khiến Borussia Dortmund buộc phải tăng giá nhẹ với những mặt hàng này.

Ở Anh cũng vậy, trước trận, các cổ động viên có thể tìm cho mình một món thức ăn nhanh xung quanh sân vận động. Nhưng sau trận, nhu cầu ăn uống mới thật sự bùng nổ. Việc cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng mình yêu thích là cần thiết, nhưng nó làm cho cái bụng của những cổ động viên cảm thấy cồn cào.

Nếu đội bạn thắng, cần phải tìm ngay một món gì đó để ăn mừng. Còn nếu thua, hãy tự an ủi bằng một bữa ăn đúng nghĩa. Nói chung, dù sao thì bạn phải ních thật chặt đồ ăn vào bụng sau gần hai giờ la hét khản cổ trên khán đài.

Bạn có thể tạt vào cửa tiệm Westerns Laundry nằm bên dưới cái bóng của sân Emirates để thưởng thức những bữa ăn ngon tại đây. Thực đơn của họ thay đổi hàng ngày nhưng nguyên liệu chính vẫn là cá tươi và rau quả.

Cửa tiệm đặc biệt với những món ăn mang tên cựu cầu thủ Arsenal.

 Cửa tiệm đặc biệt với những món ăn mang tên cựu cầu thủ Arsenal.

Sau mỗi trận đấu, khá nhiều cổ động viên của Pháo thủ chọn nhà hàng Zia Lucia trên đường Holloway. Tại đây có những món ăn ngon với phô mai burrata, atisô và cả xúc xích nữa.

Đặc biệt hơn là ở nhà hàng BIRD, những chiếc bánh rán sẽ làm thực khách cảm thấy ấm áp hơn. Những chiếc bánh của Piebury Corner thì không chỉ hấp dẫn về mùi vị mà còn ở việc nó được đặt theo tên của những cựu danh thủ Arsenal. Ví dụ, chiếc bánh có thịt cừu, rau củ kèm theo chút bạc hà sẽ được gọi là Aaron Lambsey, còn món thịt bò hầm rượu vang sẽ có tên Thierry Henry.

Còn rất nhiều món ăn thú vị khác ở những địa điểm nhỏ hơn tại London nhưng không kém phần thú vị. Đơn cử là Antwerp Arms gần sân White Hart Lane: một quán rượu được cộng đồng chung tay mở lại vào 4 năm trước, phục vụ các loại bia rất ngon và xây dựng hẳn một khu vực dành cho bảng cập nhật tỷ số.

Ở Anh, bóng đá là cuộc sống, mà cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ. Xung quanh những trận cầu lớn luôn có nhiều câu chuyện đáng học hỏi. Xung quanh những đội bóng lớn vẫn còn đó những CLB nhỏ bé nép mình đi theo phương châm đã chọn.

*Theo Standard