Thế lực mới xuất hiện tại Man Utd, khiến Bruno và Solskjaer phải chú ý
BongDa.com.vnSau nhiều nỗ lực, liệu ngôi sao người Hà Lan có cứu vãn được sự nghiệp của mình tại Old Trafford?
Khi còn khoác áo Ajax Amsterdam, khi nhắc tên Donny Van de Beek, người ta sẽ nghĩ ngay đến một trong những tiền vệ tiềm năng nhất châu Âu. Một cầu thủ có tư duy chơi bóng hiện đại, thông minh và có thể hoạt động tốt ở mọi vị trí trong tuyến giữa. Nhưng giờ đây, khi nhắc tên De Beek, có lẽ nhiều cổ động viên sẽ nghĩ đến một "người thừa" của Manchester United.
Ra mắt đầy ấn tượng với bàn thắng trong trận gặp Crystal Palace, tưởng chừng như De Beek sẽ là một món hời dành cho Quỷ đỏ. Song, rốt cuộc thì ngôi sao người Hà Lan đã không thể đáp ứng được kỳ vọng, và hoàn toàn không xứng đáng với con số 39 triệu euro (theo Transfermarkt) mà Man Utd đã bỏ ra. Hiển nhiên, có nhiều hơn một lý do khiến De Beek trở thành một bản hợp đồng thất vọng.
De Beek có một mùa giải đáng quên.
Tại Premier League, thể lực là một yếu tố vô cùng quan trọng. Vì vậy, với một cầu thủ nhỏ con như De Beek, không quá bất ngờ khi anh thường xuyên "tàng hình" mỗi khi được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội ra sân. Dù tài năng đến mấy, điểm yếu về thể lực vẫn sẽ kìm hãm De Beek trong việc thể hiện các phẩm chất của mình. Thế nên, anh đã lên kế hoạch khắc phục vấn đề này trong suốt thời gian qua.
Bỏ ngoài tai những tin đồn về việc ra đi, De Beek đã nhờ đến sự giúp đỡ của đội ngũ y tế cũng như chuyên viên thể lực để cải thiện thể chất của mình. Chứng kiến hình ảnh khác biệt của De Beek trong giai đoạn tiền mùa giải, có thể nói anh đã thành công. Hơn nữa, anh còn khiến cả Solskjaer và Bruno Fernandes phải để mắt đến mình.
Sự khác biệt thấy rõ về mặt thể chất của De Beek.
“Đúng vậy, cậu ấy đang nỗ lực thực sự chăm chỉ trong phòng tập. De Beek hiển nhiên là một cầu thủ chất lượng, giờ đây cậu ấy đang cải thiện bản thân.”, Bruno chia sẻ trong một cuộc trao đổi gần đây.
"Vâng, De Beek đã có thêm một chút cơ bắp. Cậu ấy đã sử dụng mùa giải trước để tìm hiểu về bóng đá Anh, và cậu ấy cũng tận dụng tốt mùa Hè này.", Solskjaer nói với các phóng viên.
Nỗ lực của De Beek đều được Bruno và Solskjaer công nhận. Rõ ràng, họ nhận thức được khát khao của tiền vệ này - phẩm chất cần có ở một cầu thủ Man Utd: không bỏ cuộc, và luôn chiến đấu đến cùng. Và khi được cả người thầy lẫn đối thủ cạnh trực tiếp của mình đặc biệt chú ý, có thể nói De Beek đang trở thành một "thế lực mới" tại Man Utd.
Nhìn vào việc Fred phải mất một quãng thời gian dài mới có thể tỏa sáng, hiển nhiên là De Beek cũng cần thời gian. Và sẽ không quá bất ngờ nếu anh bùng nổ mạnh mẽ sau khi thích nghi hoàn toàn với môi trường Premier League.
De Beek lập hat-trick cho Ajax