Thắng Mỹ 4-1, sao tuyển Bỉ ăn mừng đáp trả ông Trump
BongDa.com.vnTuyển Bỉ và Romelu Lukaku đã ăn mừng chế nhạo ông Donald Trump sau chiến thắng 4-1 trước Mỹ, đồng thời tri ân người đồng đội không may chấn thương Amadou Onana.
Tiền đạo Romelu Lukaku và các đồng đội tại tuyển Bỉ đã có động thái đáp trả mạnh mẽ nhắm vào ông Donald Trump sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước tuyển Mỹ tại vòng 1/8 World Cup 2026.
Ngay sau khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở những phút cuối, đánh dấu pha lập công thứ 93 cho "Quỷ đỏ", Lukaku đã chạy về góc sân và đưa tay lên tai đầy khiêu khích. Đáng chú ý, các cầu thủ Bỉ sau đó đã tụ tập lại và cùng thực hiện điệu nhảy từng được ông Trump làm nên thương hiệu trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.
Sự bức xúc của tuyển Bỉ xuất phát từ quyết định gây tranh cãi của FIFA trước thềm trận đấu. Cơ quan này đã cho phép tiền đạo Folarin Balogun của Mỹ ra sân, bất chấp việc anh vừa nhận thẻ đỏ ở vòng bảng. Việc FIFA đình chỉ án phạt cấm thi đấu của Balogun đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội.
Căng thẳng leo thang khi chính ông Trump thừa nhận đã gây áp lực yêu cầu FIFA xem xét lại án phạt vì cho rằng nó sẽ tạo ra một "vết nhơ lớn" cho giải đấu. Sau trận, mạng xã hội chính thức của tuyển Bỉ còn đăng tải bức ảnh Lukaku kèm dòng trạng thái châm biếm: "Hãy lật ngược điều này".
Bên cạnh màn đáp trả ông Trump, Lukaku cũng dành khoảnh khắc ý nghĩa để tri ân Amadou Onana bằng cách giơ cao chiếc áo số 24. Tiền vệ đang khoác áo Aston Villa đã phải rời sân bằng nạng cùng chiếc nẹp ở đầu gối phải sau khi dính chấn thương nghiêm trọng trong hiệp một.
Huấn luyện viên trưởng tuyển Bỉ, ông Rudi Garcia thừa nhận đây là một đám mây đen bao phủ chiến thắng của đội nhà và bày tỏ sự lo ngại về khả năng Onana phải chia tay giải đấu.
Nếu độc giả quan tâm vụ Folarin Balogun của tuyển Mỹ trước trận đấu, có thể đọc bài viết FIFA lộ tiêu chuẩn kép vụ bẻ luật cứu Balogun.




