Tham vọng hóa siêu CLB của Newcastle United đang dần lụi tà…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Tham vọng hóa siêu CLB của Newcastle United đang dần lụi tàn?

BongDa.com.vnSự ra đi của Eddie Howe cùng làn sóng tháo chạy của các ngôi sao đang phơi bày sự thực phũ phàng về một Newcastle United đang đánh mất phương hướng và tham vọng hóa "siêu cường".

Tham vọng của Newcastle đang dần bị nghi ngờ. (Ảnh: Getty Images)
Tham vọng của Newcastle đang dần bị nghi ngờ. (Ảnh: Getty Images)

Cách đây đúng 60 năm, huyền thoại Bobby Moore đã nâng cao chiếc cúp World Cup tại Wembley, đánh dấu thời khắc huy hoàng nhất của bóng đá Anh. Trùng hợp thay, năm 2026 này cũng là lúc người hâm mộ Newcastle United đang phải tự hỏi điều gì đã xảy ra với những giấc mơ "hóa rồng" mà giới chủ Saudi Arabia từng hứa hẹn khi tiếp quản đội bóng vào năm 2021. 

Từ một tập thể hừng hực khí thế, Newcastle hiện đang rơi vào trạng thái bất định sau sự ra đi của huấn luyện viên Eddie Howe.

Sự chuyển dịch ưu tiên từ giới chủ

Nguồn cơn của sự hoài nghi bắt đầu từ cuối năm 2024, khi Chủ tịch Yasir Al-Rumayyan tuyên bố Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) sẽ tập trung nhiều hơn vào nền kinh tế nội địa thay vì các tài sản quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc Newcastle không còn là "con cưng" duy nhất được ưu tiên rót vốn vô hạn. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Saudi Pro League đã trực tiếp cạnh tranh nguồn lực và tâm trí của các ông chủ vùng Vịnh với dự án tại vùng Đông Bắc nước Anh.

Dưới thời Eddie Howe, Newcastle từng trải qua giai đoạn trăng mật ngọt ngào với chức vô địch Carabao Cup 2025, danh hiệu lớn đầu tiên sau 70 năm, cùng hai lần giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đã ập đến ở mùa giải 2025/26. Thống kê chỉ ra rằng kể từ ngày 07/01/2026, Newcastle chỉ thắng được vỏn vễn 5 trong tổng số 17 trận tại Ngoại hạng Anh, dẫn đến việc cán đích ở vị trí thứ 12 đầy thất vọng.

Cuộc tháo chạy của các ngôi sao

Mùa hè 2026 đang chứng kiến một cuộc chảy máu chất xám trầm trọng tại St James’ Park. Sau khi mất Alexander Isak vào mùa hè năm ngoái, Newcastle tiếp tục phải bán đi những trụ cột quan trọng nhất để cân bằng sổ sách tài chính. Anthony Gordon gia nhập Barcelona với giá 69,3 triệu bảng, trong khi Sandro Tonali cập bến Tottenham với mức phí kỷ lục 100 triệu bảng. Thậm chí, đội trưởng Bruno Guimaraes cũng đang rục rịch chuyển đến Arsenal.

Sức hút của Newcastle trên thị trường chuyển nhượng đã sụt giảm nghiêm trọng. Những mục tiêu hàng đầu như Johan Manzambi hay Victor Munoz đều lần lượt khước từ "Chích chòe" để chọn những bến đỗ như Aston Villa hay Liverpool. Sự bế tắc này khiến Eddie Howe kiệt sức và cảm thấy mình đã đưa đội bóng đi xa nhất có thể trong khả năng.

Eddie Howe ra đi khi Newcastle lần lượt chia tay các trụ cột. (Ảnh: Getty Images)
Eddie Howe ra đi khi Newcastle lần lượt chia tay các trụ cột. (Ảnh: Getty Images)

Sự trì trệ về cơ sở hạ tầng

Không chỉ dừng lại ở nhân sự, các dự án biểu tượng như nâng cấp sân vận động St James’ Park hay xây dựng trung tâm tập luyện mới tại Woolsington vẫn nằm trên giấy tờ. Đã gần 5 năm kể từ khi PIF nắm quyền, Newcastle vẫn chưa có một lộ trình rõ ràng cho cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới như Man City hay Chelsea đã làm. Đội bóng nữ, từng được kỳ vọng sẽ thống trị, hiện cũng chỉ đang lặn ngụp ở giữa bảng xếp hạng giải hạng Hai (WSL2).

Dù Matthias Jaissle, nhà cầm quân vừa giành cú đúp vô địch châu Á cùng Al Ahli, được chọn để thay thế Howe, nhưng bầu không khí tại Tyneside vẫn nhuốm màu lo âu. Những "chân trời vô tận" mà giới chủ Saudi từng vẽ ra dường như đang hẹp lại.

Newcastle từ vị thế một kẻ thách thức "siêu quyền lực" đang dần trở lại với thực tại của một đội bóng tầm trung bị trói buộc bởi các quy tắc tài chính và sự thiếu tập trung từ thượng tầng.