Terry yêu cầu Chelsea đổi chiến thuật phòng ngự

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Terry yêu cầu Chelsea đổi chiến thuật phòng ngự

BongDa.com.vnChứng kiến Chelsea thảm bại 0-3 trước Brentford, huyền thoại John Terry đã lên tiếng yêu cầu HLV Xabi Alonso thay đổi chiến thuật phòng ngự, trong khi bom tấn Wesley Fofana nhận bão chỉ trích.

Chelsea gây thất vọng khi thảm bại trước Brentford. Ảnh: EPA/Daniel Hambury.
Chelsea gây thất vọng khi thảm bại trước Brentford. Ảnh: EPA/Daniel Hambury.

Đã có rất nhiều thay đổi kể từ khi HLV Xabi Alonso cập bến Chelsea vào mùa hè, đánh dấu bằng những bản hợp đồng bom tấn như Morgan Rogers, Maxence Lacroix hay Emiliano Martinez. Khi không phải phân sức cho đấu trường châu Âu mùa này, The Blues được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sự mong manh nơi hàng thủ đang giội gáo nước lạnh vào tham vọng đó.

Dù sở hữu hàng công ấn tượng, Chelsea đã phải nhận tới 12 bàn thua chỉ sau 5 trận, đỉnh điểm là thất bại choáng váng 0-3 trước Brentford vào rạng sáng thứ Bảy (19/9, giờ Việt Nam). Brentford hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng, nhưng chính hệ thống phòng ngự của Chelsea đã "tiếp tay" cho đối thủ. Đứng trước tình cảnh này, huyền thoại John Terry cho rằng đội bóng cũ cần lập tức chuyển sang chiến thuật kèm người "1-1" trong các tình huống cố định.

"Tôi hơi cổ điển một chút, tôi thích kèm người 1-1. Tôi không thích lối phòng ngự khu vực hay kèm người cắt mặt," Terry chia sẻ thẳng thắn trên kênh YouTube cá nhân. "Tôi nghĩ Brentford đã bước ra sân sau giờ nghỉ và nhận ra chúng tôi bị hở sườn ở cột xa. Việc các cầu thủ nhỏ con của chúng ta phải theo kèm những gã khổng lồ của họ đã tạo điều kiện để Brentford thoải mái giành chiến thắng trong các pha không chiến."

Cựu đội trưởng Chelsea phân tích thêm: "[Valentin] Barco không bao giờ thắng được những pha đánh đầu đó. Bạn có tạt 100 quả bóng vào vòng cấm thì cậu ấy cũng không thể đánh bại Jannik Schuster, hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng khi điều đó xảy ra, không ai biết mình đang kèm ai một khi bóng vượt qua những cầu thủ phòng ngự cột gần lao vào khoảng không đó."

Terry cũng nhấn mạnh vào ý thức cá nhân của các hậu vệ: "Lại một lần nữa, tôi không thích kiểu phòng ngự khu vực này. Tôi biết hầu hết các đội đều đang áp dụng, nhưng nó khiến cầu thủ trở nên thiếu trách nhiệm. Với tôi, bạn phải là người chịu trách nhiệm. Bất cứ ai được giao kèm Jaidon Anthony thì khi vào phòng thay đồ, hãy giơ tay lên và nói: 'Xin lỗi các chàng trai, đó là người tôi kèm và tôi đã để xổng anh ta!'. Ngay khi quả bóng bay qua đầu bạn ở khu vực cột gần đó, nếu bạn đang kèm Anthony thì toàn bộ sự tập trung của bạn vẫn phải là anh ta. Trách nhiệm xử lý đường bóng dài hơn ở cột xa là của người khác."

Thực tế, Jaidon Anthony chính là người phá vỡ thế bế tắc bằng một pha đánh đầu thoải mái từ quả phạt góc. Trên sóng talkSPORT, bình luận viên Sam Matterface đã lên tiếng "đổ lỗi" cho bản hợp đồng trị giá 70 triệu bảng Wesley Fofana vì tình huống bỏ kèm người chí mạng này.

"Đối với tôi, Wesley Fofana là người có lỗi. Chỉ vì HLV tình huống cố định Austin MacPhee phân công bạn túc trực ở cột xa, không có nghĩa là bạn không được phép rời khỏi đó," Matterface phân tích. "Đặc biệt là khi Jaidon Anthony đã di chuyển cắt mặt và quyết định sẽ đánh đầu, bạn hoàn toàn được phép di chuyển thêm 5 yard (khoảng 4,5 mét) để can thiệp. Cái khung gỗ đó đâu thể ghi bàn được, và chính sau khoảnh khắc ấy, Chelsea đã đánh mất trận đấu vì họ hoàn toàn buông xuôi. Chelsea đã chơi tốt, họ mạnh mẽ hơn, thể lực dồi dào hơn và tham gia tích cực vào trận đấu – họ đã làm rất tốt cho đến tận phút 60."

Sau thất bại trước Brentford, Chelsea tạm thời đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Xabi Alonso sẽ trở lại đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh vào ngày 10/10 bằng màn tiếp đón AFC Bournemouth trên sân nhà.