Tệ hơn Rashford, Dalot là thảm họa của Man Utd

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Tệ hơn Rashford, Dalot là thảm họa của Man Utd

BongDa.com.vnKhởi đầu bết bát tại Ngoại hạng Anh buộc HLV Michael Carrick phải hành động. Marcus Rashford gây thất vọng, nhưng Diogo Dalot mới là mắt xích yếu nhất cần bị loại bỏ.

Sau nhiều năm gắn bó với Man United, Diogo Dalot chưa thể mang đến hình ảnh mà người hâm mộ kỳ vọng. Ảnh: EPA
Sau nhiều năm gắn bó với Man United, Diogo Dalot chưa thể mang đến hình ảnh mà người hâm mộ kỳ vọng. Ảnh: EPA

Manchester United đang đối mặt với nguy cơ trải qua thêm một mùa giải thảm họa tại Ngoại hạng Anh nếu HLV Michael Carrick không thể khắc phục những vấn đề hiện tại. Chiến lược gia 45 tuổi đã được cấp tới 150 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để gia cố lực lượng, nhưng những màn trình diễn đầu mùa 2026/27 chỉ mang lại sự thất vọng tràn trề.

Đội chủ sân Old Trafford chỉ giành vỏn vẹn một chiến thắng trong 5 vòng đầu tiên, đỉnh điểm là thất bại 0-1 trước Manchester City dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian. Giữa bối cảnh đó, quyết định kiên định sử dụng một số nhân tố sa sút của HLV Carrick đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội.

Một trong những cái tên bị réo gọi nhiều nhất là Marcus Rashford. Sau khi trở về từ bản hợp đồng cho mượn tại Barcelona, cầu thủ người Anh mang theo rất nhiều kỳ vọng. Sự lạc quan này là hoàn toàn có cơ sở, bởi tiền đạo 28 tuổi đã ghi dấu ấn đậm nét tại Tây Ban Nha với 25 lần góp dấu giày vào bàn thắng. Tuy nhiên, 5 lần ra sân đầu tiên kể từ khi trở lại Manchester lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Rashford tỏ ra lạc lõng và chưa đóng góp bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào tại Ngoại hạng Anh. Trong trận hòa 1-1 trước Fulham, Rashford chỉ đạt tỷ lệ rê bóng thành công 50%, thực hiện đúng 2 đường chuyền vào 1/3 cuối sân đối phương và tỷ lệ tạt bóng chính xác chỉ ở mức 33%. Dù thi đấu mờ nhạt, anh vẫn liên tục được chiến lược gia người Anh xếp đá chính.

Mặc dù sự sa sút của Rashford rất đáng báo động, anh chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất của đội bóng. Việc chỉ thắng một trong 5 trận đầu tiên cho thấy hệ thống chiến thuật của HLV Carrick đang trục trặc nặng nề.

So với thành tích ấn tượng chỉ thua 2 trong 19 trận đầu tiên nắm quyền ở mùa giải trước, phong độ bết bát hiện tại tạo ra áp lực khổng lồ. Để cứu vãn tình hình, sự thay đổi là bắt buộc, và Diogo Dalot chính là cái tên cần phải bị loại bỏ ngay lập tức sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã đá chính gần như toàn bộ các trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này nhưng liên tục gây thất vọng. Tương tự như Rashford, Dalot không thể nắm bắt cơ hội và đang tự đặt tương lai của mình tại Old Trafford vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Những thống kê đã phơi bày sự yếu kém toàn diện của Dalot. Trung bình mỗi trận, anh chỉ đạt tỷ lệ tạt bóng thành công 22% và thực hiện chưa tới một pha rê dắt qua người mỗi 90 phút. Trong hệ thống của HLV Carrick, hậu vệ biên có nhiệm vụ dâng cao hỗ trợ tấn công, nhưng Dalot hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn này.

Hình ảnh của Dalot vẫn gây thất vọng cùng cực. Ảnh: EPA
Hình ảnh của Dalot vẫn gây thất vọng cùng cực. Ảnh: EPA

Không chỉ vô hại khi tham gia tấn công, cầu thủ 27 tuổi còn là điểm yếu chí mạng nơi hàng thủ. Dalot chỉ có trung bình 4,1 tình huống tham gia phòng ngự mỗi 90 phút, con số kém hơn tới 88% các hậu vệ biên khác tại giải đấu.

Khả năng chống đỡ yếu kém khiến anh dễ dàng bị các tiền đạo đối phương vượt qua. Hệ quả tất yếu là Dalot phải liên tục phạm lỗi để ngăn chặn, dẫn đến việc anh đang dẫn đầu toàn đội với trung bình 1,6 lỗi mỗi trận.

Bất chấp niềm tin mù quáng từ ban huấn luyện trong suốt thời gian qua, giới chuyên môn và người hâm mộ đều dễ dàng nhận ra Dalot không còn đủ năng lực thi đấu tại một đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

HLV Carrick cần phải thể hiện sự tàn nhẫn và quyết đoán. Việc gạt bỏ Diogo Dalot, đẩy anh rời khỏi Old Trafford và đầu tư vào một hậu vệ phải thực sự chất lượng là nước đi bắt buộc để nhà cầm quân người Anh tự cứu lấy chiếc ghế của mình, đồng thời vực dậy cả một tập thể đang chìm trong khủng hoảng.