Tây Ban Nha viết lại lịch sử World Cup bằng hàng thủ
BongDa.com.vnSự vững chắc ở hàng phòng thủ đang trở thành bệ phóng giúp đội tuyển Tây Ban Nha tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mở ra cơ hội tái lập kỳ tích vô địch.
Tây Ban Nha đã cầm trên tay tấm vé dự tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu trước Bồ Đào Nha, tái hiện lại hành trình đầy bản lĩnh như 16 năm trước ở Cape Town. Tuy nhiên, nếu chức vô địch năm 2010 được thêu dệt bằng lối đá tiki-taka ban bật mượt mà của bộ ba Xavi, Iniesta, Villa thì giải đấu năm nay lại chứng kiến một La Roja rất khác. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đang từng bước chinh phục đỉnh cao bằng một bệ phóng vô cùng kiên cố, đó chính là hàng phòng ngự kiên cường và mang tính lịch sử.
Đội bóng xứ sở bò tót sở hữu nhiều ngôi sao tấn công thượng hạng cùng tuyến giữa giàu tính sáng tạo. Mikel Oyarzabal có phong độ săn bàn cao, thần đồng Lamine Yamal có thể trạng sung mãn, trong khi Pedri vẫn miệt mài điều tiết lối chơi với sự hỗ trợ từ chủ nhân Quả bóng vàng 2024 Rodri.
Dẫu vậy, chính phần sân nhà mới là nơi tạo nên sự khác biệt cho đại diện châu Âu. Tây Ban Nha hiện là đội duy nhất chưa bị thủng lưới tại giải đấu sau khi Mexico để tuyển Anh ghi ba bàn. Họ cũng chính là tập thể đầu tiên trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh giữ sạch lưới sáu trận liên tiếp, vượt qua thành tích cũ của Ý năm 1990 và Thụy Sĩ giai đoạn 2006-2010. Tính cả khoảng thời gian từ vòng mười sáu đội năm 2022 trước Morocco, họ đã trải qua mười giờ chín phút liên tục bảo toàn màng lưới.
Sau chiến thắng vang dội, huấn luyện viên De la Fuente tự hào khẳng định: "Đây là kết quả và trái ngọt từ công sức của tập thể - tất nhiên là sự vững chắc tuyệt vời của hàng thủ. Có sự đoàn kết, nỗ lực, hy sinh và mọi người đều chạy vì nhau."
Thành tích phòng ngự vô tiền khoáng hậu này bắt nguồn từ sự xuất sắc của người gác đền Unai Simon. Thủ thành này liên tục xô đổ các cột mốc lịch sử khi kéo dài chuỗi trận không để lọt lưới tại giải vô địch thế giới lên con số 609 phút. Anh chính thức vượt mặt kỷ lục 517 phút của Walter Zenga lẫn cột mốc 476 phút do đàn anh huyền thoại Iker Casillas thiết lập.
Phía trên Simon, bộ đôi trung vệ Aymeric Laporte và Pau Cubarsi đang kết hợp ăn ý. Họ vừa biết cách triển khai bóng, vừa bọc lót không gian phía sau tốt cho hai biên do Pedro Porro cùng Marc Cucurella trấn giữ. Hệ thống này còn vận hành trơn tru nhờ sự che chắn của tiền vệ phòng ngự Rodri, người đang thể hiện phong độ xuất sắc như một ngọn hải đăng định hình lối chơi toàn đội.
Chuyên gia Guillem Balague đánh giá rất cao sự đồng lòng này: "Đội bóng này biết cách cạnh tranh. Đây là một tập thể gắn kết, tất cả họ đều có chung suy nghĩ."
Kể từ sau kỷ nguyên vàng với chức vô địch châu Âu năm 2012, bóng đá Tây Ban Nha liên tục nếm trái đắng tại các kỳ World Cup khi trải qua hai lần bị loại ngay vòng bảng và một lần dừng bước sớm. Trở lại giải đấu lần này với tư thế của nhà đương kim vô địch châu Âu, họ cho thấy một sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh thi đấu.
Cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton nhận định: "Màn trình diễn chưa quá xuất sắc nhưng bạn cảm thấy Tây Ban Nha còn có thể tiến bộ nhiều hơn thế nữa. Việc họ không để thủng lưới là điềm báo đáng sợ cho các đội bóng khác." Thử thách cực đại sẽ xuất hiện nếu họ chạm trán Pháp, song trước mắt, Tây Ban Nha cần duy trì sự tập trung tối đa cho trận tứ kết sắp tới gặp Bỉ hoặc chủ nhà Mỹ.
Nếu độc giả quan tâm La Roja, có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2026: Đôi cánh thiên thần và Tham vọng xưng vương.




