Tân binh Việt kiều Adou Minh: "Hồi hộp nhưng tự hào khi lần…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Tân binh Việt kiều Adou Minh: "Hồi hộp nhưng tự hào khi lần đầu khoác áo Việt Nam"

BongDa.com.vnChiều 22/9, tân binh Việt kiều Adou Leygley Minh có ngày đầu tiên hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội. Đây cũng là buổi tập duy nhất của đội trước khi lên đường sang Indonesia sáng 23/9 chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Adou Leygley đã được triệu tập lên tuyển quốc gia. Ảnh: VFF.
Adou Leygley đã được triệu tập lên tuyển quốc gia. Ảnh: VFF.

Trung vệ sinh năm 1997 thừa nhận sáng nay còn hơi hồi hộp nhưng nhanh chóng lấy lại sự thoải mái sau khi gặp gỡ đồng đội và ban huấn luyện. “Hôm nay mọi thứ đều rất tốt đẹp. Tôi được gặp các đồng đội, ban huấn luyện, mọi thứ đều ổn. Sáng hơi hồi hộp một chút, nhưng bây giờ thì ổn rồi”, anh chia sẻ.

Adou Minh nhấn mạnh việc được triệu tập là cột mốc lớn: “Ai cũng muốn thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tôi rất tự hào, rất hạnh phúc. Cứ cố gắng tận hưởng thôi”. Anh đã gọi điện thông báo cho bố mẹ. Dù mẹ không quan tâm bóng đá nhiều, bà vẫn rất vui và tự hào vì đây là đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Điều đặc biệt là trước đó, Adou Minh từng là người hâm mộ thuần túy. Anh theo dõi toàn bộ các trận của ĐT Việt Nam ở giải đấu vừa qua và có mặt trực tiếp trên khán đài trận chung kết, cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt. “Tôi khi đó giống như một người hâm mộ, giờ đã có mặt trong đội tuyển. Đó là bước tiến rất lớn”, anh nói.

Về việc Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, tân binh Việt kiều bày tỏ tiếc nuối: “Quang Hải là một trong những cầu thủ quan trọng và mang tính biểu tượng nhất. Tôi cảm thấy buồn. Nhưng chấn thương là chuyện thường xảy ra trong bóng đá. Chúng ta phải thi đấu mà không có cậu ấy. Dù sao vẫn có tập thể mạnh, hãy cứ chiến đấu thôi”.