Tại sao Chelsea không thể kiểm soát trận đấu?
BongDa.com.vnBạn có thể nhớ được bao nhiêu trận đấu mùa này mà Chelsea hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và giành chiến thắng một cách thoải mái? Chắc hẳn là không nhiều.
Dù việc áp đảo đối thủ suốt 90 phút là điều không dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào, nhưng sự thiếu ổn định trong việc "kết liễu" trận đấu ngay cả khi đang dẫn trước đang trở thành một căn bệnh trầm kha của The Blues dưới thời tân HLV Liam Rosenior.
Chiến thắng "hú vía" trước Wrexham và vấn đề hệ thống
Chiến thắng 4-2 trước Wrexham tại vòng 5 FA Cup vừa qua là minh chứng rõ nét nhất. Đối đầu với một đại diện Championship chỉ còn chơi với 10 người, Chelsea dẫn trước 3-2 khi hiệp phụ còn 24 phút. Lẽ ra, với đẳng cấp vượt trội và lợi thế hơn người, họ phải biến khoảng thời gian còn lại thành một cuộc dạo chơi.
Nhưng không, Chelsea vẫn lao lên tấn công một cách điên cuồng, để lộ những khoảng trống chết người nơi hàng thủ. Nếu VAR không từ chối bàn thắng việt vị của Lewis Brunt vào phút chót, rất có thể Chelsea đã bị kéo vào loạt luân lưu may rủi. Một đội bóng lớn không nên để mình rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" như vậy trước đối thủ yếu hơn.
Những sai lầm lặp lại: Từ Villa Park đến Stamford Bridge
Đây không phải là lần đầu tiên Chelsea tự làm khó mình. Trong trận thắng Aston Villa 4-1, khi đang dẫn 3-1, đường chuyền hỏng tai hại của Jorrel Hato suýt chút nữa biếu không cho Ollie Watkins bàn rút ngắn tỷ số. Hay trước Wolves, họ dẫn 3-0 sau hiệp một nhưng lại chơi chùng xuống và để đối thủ gỡ lại một bàn, khiến phần còn lại của trận đấu trở nên căng thẳng không cần thiết.
Tệ hơn là những trận hòa đáng trách trước Leeds và Burnley. Dẫn Leeds 2-0 nhưng lại để bị gỡ hòa 2-2 vì pha phạm lỗi ngớ ngẩn của Moises Caicedo. Dẫn Burnley đến phút bù giờ nhưng lại để Zian Flemming đánh đầu gỡ hòa. Bốn điểm đánh rơi trong hai trận đấu này có thể là ranh giới giữa việc có hoặc không có vé dự Champions League mùa tới. Nếu có 4 điểm đó, Chelsea giờ đã chễm chệ ở vị trí thứ 3 thay vì thứ 5 mong manh.
Rosenior thừa nhận thực tế
HLV Liam Rosenior không né tránh vấn đề này. Ông thừa nhận sự thiếu kiểm soát đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu ông tiếp quản đội bóng, điển hình là trận thắng Crystal Palace khi Chelsea chơi hơn người nhưng vẫn để thủng lưới cuối trận.
"Chúng tôi có quyền kiểm soát và cần tìm cách quản lý trận đấu tốt hơn. Tôi vẫn đang tìm hiểu về tập thể này, về khả năng của các cầu thủ và cách họ nhìn nhận trận đấu," Rosenior chia sẻ sau trận gặp Wrexham. Dù thành tích 10 thắng, 2 hòa, 3 thua sau 15 trận cầm quân là không tệ, nhưng ông hiểu rằng Chelsea cần phải tàn nhẫn và bản lĩnh hơn.
Việc không biết cách "giữ mình" có thể được tha thứ trước các đối thủ nhỏ, nhưng sẽ bị trừng phạt tàn khốc bởi những ông lớn. Ba thất bại của Rosenior đều đến trước Arsenal – đội bóng đã loại họ khỏi Carabao Cup và đánh bại họ tại Ngoại hạng Anh.
Sắp tới, Chelsea sẽ phải đối mặt với nhà ĐKVĐ Champions League Paris Saint-Germain và những đối thủ sừng sỏ tại tứ kết FA Cup. Nếu tiếp tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn và không học cách kiểm soát thế trận khi đang dẫn trước, mùa giải của Chelsea có thể sẽ kết thúc trong sự tiếc nuối dù họ đang nắm trong tay nhiều lợi thế. Rosenior cần sớm tìm ra lời giải, trước khi mọi thứ tuột khỏi tầm tay.
Để tìm hiểu thêm về tân huấn luyện viên "The Blues", bạn đọc có thể đọc bài viết Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.




