Tài liệu rò rỉ cáo buộc chủ tịch FIFA ngầm lập Super League
BongDa.com.vnCác tài liệu bất ngờ rò rỉ từ The Guardian cho biết chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng bí mật lên kế hoạch hợp tác với giải đấu ly khai European Super League.
Theo những tài liệu chấn động do báo chí công bố, chủ tịch FIFA là Gianni Infantino từng bí mật lên kế hoạch hợp tác để thành lập giải đấu ly khai European Super League. Thậm chí, dự án này từng được đề xuất mang tên ‘Fifa Super League’.
Vào tháng 4 năm 2021, khi kế hoạch về giải đấu 20 đội bóng lớn làm rung chuyển bóng đá thế giới lần đầu lộ diện, các câu lạc bộ như Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham đều từng đồng ý tham gia. Tuy nhiên, làn sóng phản đối dữ dội từ các cổ động viên, liên đoàn và các cơ quan quản lý đã khiến siêu giải đấu này nhanh chóng sụp đổ. Tại thời điểm đó, chủ tịch Infantino từng tuyên bố trước Đại hội UEFA rằng tổ chức của ông kiên quyết phản đối việc tạo ra một Super League khép kín và nằm ngoài hệ thống.
Cụ thể, ông từng phát biểu: "Tại FIFA, chúng tôi chỉ có thể kịch liệt phản đối việc tạo ra một Super League, một hệ thống khép kín, một sự ly khai khỏi các thể chế hiện tại, khỏi các giải đấu, khỏi các hiệp hội, khỏi UEFA và khỏi FIFA, nằm ngoài hệ thống. Không có bất kỳ nghi ngờ nào về sự không đồng tình của FIFA đối với Super League."
Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, các tài liệu bị rò rỉ hiện cáo buộc ông thực chất lại là một phần trong phong trào nổi loạn này. Một bản thỏa thuận sơ bộ từ tháng 10 năm 2020 cho thấy giải đấu mới có thể mang thương hiệu của FIFA.
Phía FIFA cũng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ các liên đoàn quốc gia, khi huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Luis Figo lên tiếng mạnh mẽ trên mạng xã hội X: "Hôm nay tôi cùng những người khác trong môn thể thao của chúng tôi kêu gọi Gianni Infantino từ chức Chủ tịch FIFA. Infantino đã làm suy đồi văn phòng mà ông ấy từng hứa sẽ nâng tầm. Ông ấy đã nói dối, lừa dối và cố gắng trục lợi cho bản thân trên lưng môn thể thao mà ông ấy có trách nhiệm phục vụ. Ông ấy đã mất đi sự ủng hộ từ các nhân viên cấp cao, những cố vấn thân cận nhất, đại đa số những người cống hiến cuộc đời cho môn thể thao này và dường như cả những người chiến thắng Giải thưởng Hòa bình FIFA. Đã quá muộn để cứu vãn phẩm giá nhưng chưa quá muộn để cứu bóng đá. Ông ấy nên ra đi. Ngay bây giờ. #Infantinout"
Bên cạnh đó, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Jordan – Hoàng tử Ali Bin Al Hussein – cũng lên tiếng cáo buộc Infantino và FIFA có hành vi "tẩy chay và tống tiền" liên quan đến các vấn đề tài chính của giải đấu Arab Cup. Trước áp lực khủng khiếp từ dư luận và các bên liên quan, chủ tịch Infantino hiện vẫn đang ở Rabat (Morocco) để tổ chức các cuộc họp khẩn cấp, đưa ra lời xin lỗi nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu để giữ vững chiếc ghế quyền lực tại cơ quan quản lý bóng đá thế giới.