Sức nóng trận Thái Lan với Việt Nam trước giờ G
BongDa.com.vnCơn sốt vé tại Rajamangala và Mỹ Đình minh chứng cho sức nóng cực đại của chung kết ASEAN Cup 2026, nơi tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Thái Lan.
Trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang tạo ra một cơn sốt bóng đá thực sự, không chỉ thông qua truyền thông mà còn qua những con số biết nói từ các phòng vé.
Sức nóng của trận cầu đỉnh cao Đông Nam Á được đẩy lên tột đỉnh khi người hâm mộ cả hai nước đang đếm ngược từng giờ để được hòa mình vào không khí cuồng nhiệt trên cả hai sân vận động Rajamangala và Mỹ Đình. Minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của trận đấu chính là tốc độ tiêu thụ vé đáng kinh ngạc từ người hâm mộ Việt Nam.
Theo thông tin từ Ball Thai Stand, toàn bộ hơn 3.000 vé dành cho cổ động viên Việt Nam ở trận chung kết lượt đi vào lúc 20 giờ ngày 22.8 tại Rajamangala đã được bán sạch sẽ. Đây là hạng vé có mức giá cao nhất trong 5 mệnh giá được phát hành, lên tới 500 baht, tương đương khoảng 415.000 đồng, được bố trí riêng để đảm bảo an ninh.
Sức mua khủng khiếp này đã khiến nhiều cổ động viên Thái Lan phải bất ngờ, thậm chí có người bình luận thừa nhận tình yêu bóng đá của người Việt Nam thuộc hàng tốp đầu thế giới.
Không dừng lại ở đó, sức nóng tại quê nhà còn bùng nổ dữ dội hơn khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mở bán vé trực tuyến cho trận chung kết lượt về diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26.8 tại Mỹ Đình. Chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ mở bán, toàn bộ số vé ở cả 4 mệnh giá từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng đã được mua hết.
Hệ thống bán vé liên tục trong tình trạng quá tải, khiến nhiều người hâm mộ dù chờ đợi từ sớm vẫn không thể hoàn tất giao dịch. Con số 37.906 khán giả ở trận bán kết lượt về với Malaysia hứa hẹn sẽ được lặp lại, biến Mỹ Đình thành một chảo lửa thực sự để đón tiếp kình địch Thái Lan.
Một khía cạnh chuyên sâu đáng lưu tâm trước trận chung kết chính là sự đối lập về nhiệt huyết trên khán đài giữa hai quốc gia. Trong khi sức hút của đội tuyển Việt Nam luôn duy trì ở mức cao, thì lượng khán giả Thái Lan đến sân Rajamangala lại đang có dấu hiệu sụt giảm.
Cụ thể, lượng khán giả Thái Lan đạt 16.037 người trong trận thắng Malaysia, nhưng đã sụt giảm xuống còn 13.026 người khi gặp Myanmar, và ở trận bán kết lượt về thua Singapore, số lượng người hâm mộ chủ nhà đến sân chỉ còn 10.802 người. Tình trạng này diễn ra ngay cả khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam đã chỉ đạo giảm giá 100 baht ở tất cả các hạng vé nhằm kích cầu khán giả.
Việc 3.000 cổ động viên Việt Nam phủ kín khu vực khán đài phía sau khung thành Rajamangala chắc chắn sẽ tạo ra một lợi thế tâm lý không nhỏ, biến một phần sân khách thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Bên cạnh sự đồng hành cuồng nhiệt của người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam còn sở hữu điểm tựa lớn từ quá khứ đối đầu. Trong chưa đầy 2 năm qua, sân Rajamangala đã chứng kiến sức mạnh áp đảo của bóng đá Việt Nam trước người Thái, tiêu biểu như chiến thắng 3-2 ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 để đăng quang ngôi vô địch hay chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33.
Bước vào trận chung kết năm nay, sau khi vượt qua Malaysia thuyết phục với tổng tỷ số 4-0, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển tới Bangkok với tinh thần vô cùng thoải mái để chuẩn bị cho buổi tập chính thức cuối cùng vào chiều 21.8 trên sân Rajamangala.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng hậu phương vững chắc từ hàng vạn người hâm mộ, tuyển Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương khu vực.



