Sự trở lại của Sesko và De Ligt giải bài toán cho Man Utd
BongDa.com.vnSự tái xuất của Benjamin Sesko và Matthijs de Ligt mang đến cú hích chiến thuật khổng lồ cho Man Utd, bất chấp khả năng ra sân bỏ ngỏ của Mason Mount.
Hàng phòng ngự và tuyến đầu của Manchester United vừa đón nhận những tín hiệu vô cùng tích cực khi cả Benjamin Sesko và Matthijs de Ligt chính thức trở lại sân tập Carrington.
Đối với huấn luyện viên Michael Carrick, sự xuất hiện của bộ đôi trụ cột này không chỉ đơn thuần là việc tăng cường quân số trước trận mở màn Ngoại hạng Anh chạm trán Hull City, mà còn là chìa khóa để giải quyết bài toán vận hành chiến thuật vốn đã bộc lộ nhiều xáo trộn trong suốt giai đoạn tiền mùa giải.
Cú hích khổng lồ từ vị trí trung phong
Kể từ khi dính chấn thương trong trận đấu với Liverpool vào đầu tháng 5, Benjamin Sesko đã vắng mặt ở tất cả các trận giao hữu hè của "Quỷ đỏ". Tiền đạo người Slovenia vốn được định vị là mũi nhọn chủ lực trong hệ thống tấn công của Man Utd, và sự vắng mặt của anh đã buộc đội ngũ ban huấn luyện phải thực hiện hàng loạt sự chắp vá.
Những cái tên như Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee hay Matheus Cunha đã lần lượt được thử nghiệm ở vị trí cao nhất trên hàng công.
Dù Mbeumo đã phần nào để lại dấu ấn với cú đúp vào lưới Atletico Madrid và bàn thắng quân bình tỷ số trước Paris Saint-Germain, nhưng chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp khoảng trống mà Sesko để lại. Lối chơi của Man Utd dưới thời Carrick luôn đòi hỏi một "số 9" có khả năng độc lập tác chiến, làm tường và thu hút hậu vệ đối phương.
Chiều cao lý tưởng cùng tốc độ càn lướt của cựu sao Leipzig chính là thứ vũ khí sắc bén giúp đa dạng hóa các miếng đánh từ hai biên. Việc anh kịp thời bình phục mang lại sự an tâm tuyệt đối cho mặt trận tấn công, giúp đội chủ sân Old Trafford có thể triển khai sơ đồ tối ưu nhất ngay từ vòng đấu đầu tiên.
De Ligt và giá trị của một thủ lĩnh
Ở mặt trận phòng ngự, sự trở lại của Matthijs de Ligt cũng mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vết đau ở lưng tưởng chừng như đơn giản sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace mùa giải năm ngoái đã trở thành một cơn ác mộng dai dẳng, cướp đi của anh phần còn lại của chiến dịch. Quá trình phẫu thuật và hồi phục kéo dài từng khiến nhiều cổ động viên lo ngại về sự thích ứng của trung vệ người Hà Lan khi trở lại.
Tuy nhiên, phát biểu của cựu đội trưởng Ajax cho thấy ngọn lửa khao khát cống hiến chưa bao giờ tắt. "Từ tháng 11, tôi đã làm mọi thứ, nỗ lực trong từng buổi tập và thử mọi cách để được trở lại làm những gì tôi yêu thích là chơi bóng." De Ligt chia sẻ đầy xúc động.
"Tôi vô cùng biết ơn những người đã sát cánh cùng mình trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Tôi vẫn giữ nguyên quyết tâm đại diện cho Manchester United và thi đấu trước những người hâm mộ tuyệt vời của chúng ta càng sớm càng tốt."
Sự quyết tâm ấy là thứ mà hệ thống phòng ngự của Man Utd đang rất cần lúc này. Trải nghiệm dạn dày cọ xát đỉnh cao cùng tố chất thủ lĩnh bẩm sinh của De Ligt sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp các đồng đội thi đấu tự tin hơn, đồng thời củng cố sự chắc chắn nơi khu vực cấm địa.
Dấu hỏi tuyến giữa mang tên Mason Mount
Dẫu vậy, niềm vui của nửa đỏ thành Manchester vẫn chưa thể trọn vẹn khi tiền vệ Mason Mount đang phải đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn ở trận ra quân. Sau khi gây ấn tượng mạnh bên cạnh viên ngọc trẻ Andrey Santos ở đầu giai đoạn tiền mùa giải, Mount đã dính chấn thương trong trận hòa với PSG tại Gothenburg.
Dù từng lên tiếng trấn an dư luận rằng bản thân vẫn "ổn", việc số 7 của Man Utd vắng mặt ở hai trận giao hữu tiếp theo gặp Leeds và AC Milan, cũng như không xuất hiện tại buổi tập mới nhất, đã đẩy tình hình đi theo chiều hướng xấu.
Nói về trường hợp này, huấn luyện viên Michael Carrick tỏ ra vô cùng thận trọng: "Cậu ấy bị đau sau một pha va chạm. Chúng tôi chỉ muốn cẩn trọng và chăm sóc cậu ấy. Man Utd đã khá may mắn với các chấn thương cho đến lúc này, vì vậy chúng tôi muốn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối."
Quyết định không mạo hiểm đánh đổi sức khỏe cầu thủ là một bước đi khôn ngoan của ban huấn luyện, bởi chặng đua Ngoại hạng Anh luôn là một cuộc chiến marathon khắc nghiệt.
Tựu trung lại, với sự góp mặt đúng lúc của Sesko và De Ligt, trục dọc xương sống của Man Utd đã được gia cố đáng kể. Cuộc tiếp đón Hull City cuối tuần này sẽ là cơ hội để Carrick chứng minh rằng cỗ máy của ông đã thực sự vào guồng, sẵn sàng gạt bỏ những lo âu về nhân sự để hướng tới tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn trong mùa giải mới.




