Sự thật về bản hợp đồng đưa Mancini trở lại ghế nóng tuyển Ý
BongDa.com.vnSau khi Paolo Maldini từ chức trong hỗn loạn, Roberto Mancini chính thức trở lại dẫn dắt tuyển Ý cùng sự hỗ trợ của Claudio Ranieri nhằm vực dậy nền bóng đá đang khủng hoảng.
Bóng đá Ý vừa trải qua một trong những tuần lễ hỗn loạn nhất trong lịch sử quản lý cấp cao. Sau khi huyền thoại Paolo Maldini và cố vấn Leonardo đồng loạt từ chức chỉ sau hơn nửa tháng nhậm chức, Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) đã quyết định đưa "người cũ" Roberto Mancini trở lại ghế nóng.
Sự lựa chọn này diễn ra trong bối cảnh niềm tự hào của sắc áo Thiên thanh đang chạm đáy sau khi vắng mặt tại kỳ World Cup thứ ba liên tiếp. Chủ tịch FIGC Giovanni Malago phát biểu:
"Quyết định đi theo hai con đường riêng biệt là sự đồng thuận và bình thản từ cả hai phía. Tôi cần một người có cùng tầm nhìn về vị trí huấn luyện viên trưởng. Tầm nhìn chung về Mancini đã không xuất hiện ở Maldini. Dù vậy, họ vẫn là những quý ông, luôn thẳng thắn và trung thực với quan điểm của mình."
Hành trình tìm kiếm người kế vị Gennaro Gattuso của Ý đã biến thành một chuỗi những lời khước từ đầy cay đắng. Maldini và Leonardo từng tiếp cận Pep Guardiola với một mức lương khổng lồ cùng quyền lực tuyệt đối, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha lắc đầu để tiếp tục quãng nghỉ của mình.
Carlo Ancelotti cũng nhanh chóng từ chối để ở lại với đội tuyển Brazil. Cuối cùng, khi họ chuyển hướng sang Andrea Pirlo, ban lãnh đạo FIGC lập tức phủ quyết vì những lùm xùm liên quan đến việc Pirlo quảng bá cho một công ty cá cược Nga.
Sự bế tắc này buộc Chủ tịch Malago phải tìm đến giải pháp an toàn mang tên Roberto Mancini. Nhà cầm quân từng giúp Ý vô địch EURO 2020 và thiết lập kỷ lục 37 trận bất bại thế giới sẽ một lần nữa đảm nhận trọng trách phục hưng đội bóng. Đồng hành cùng ông là "Gã thợ hàn" Claudio Ranieri, 74 tuổi, người sẽ thay thế Maldini trong vai trò Giám đốc kỹ thuật.
Tuy nhiên, việc Mancini trở lại đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Cựu danh thủ Franco Baresi khẳng định:
"Toàn bộ nền bóng đá Ý phải thực hiện một cuộc tự kiểm điểm sâu sắc. Kết quả của 20 năm qua đã phơi bày tất cả, ngoại trừ vinh quang đơn độc tại EURO 2020."
Sự hoài nghi là có cơ sở khi chính Mancini là người đã bỏ rơi đội tuyển để sang Saudi Arabia vì mức lương hấp dẫn sau thất bại tại vòng loại World Cup 2022.
Thực tế, vấn đề của bóng đá Ý không chỉ nằm ở người cầm quân mà là sự suy thoái mang tính hệ thống. Theo báo cáo mới nhất của FIGC, Serie A hiện có độ tuổi trung bình cao hơn tất cả các giải đấu lớn khác tại châu Âu. Đáng báo động hơn, chỉ có 32,1% cầu thủ đang thi đấu tại giải quốc nội đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.
Các con số thống kê chuyên môn khác cũng vẽ nên một bức tranh xám xịt. Serie A xếp hạng 49 trên 50 giải đấu toàn cầu về số phút thi đấu của các cầu thủ dưới 21 tuổi (U21). Giải đấu này cũng đứng ở nhóm cuối về các chỉ số kỹ thuật hiện đại như tốc độ chuyền bóng, khả năng rê dắt và cường độ áp sát.
Với một nền móng yếu kém như vậy, nhiệm vụ mang lại sự bình yên và thành công bền vững của Mancini chắc chắn sẽ là một thử thách cực đại trong 4 năm tới.




