Sự thật đằng sau kỳ chuyển nhượng chậm chạp của Man Utd
BongDa.com.vnBất chấp chỉ trích về sự chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng, giới chủ Manchester United thực tế vẫn đi đúng hướng cùng chiến lược mua sắm đầy toan tính.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang diễn ra, và như một điệp khúc quen thuộc, những lời phàn nàn từ người hâm mộ Manchester United lại xuất hiện rầm rộ: "Tại sao câu lạc bộ lại chậm chạp đến vậy? Chúng ta không ký hợp đồng với ai cả. Đội bóng sẽ kết thúc ở vị trí thứ tám mất."
Bầu không khí u ám bao trùm khắp các diễn đàn mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực sang một bên, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác về cách giới chủ đang vận hành đội bóng.
Sự kiên nhẫn là điều cần thiết, dù nó có thể gây khó chịu. Nhiều người gọi việc Man Utd chỉ mới mang về hai tân binh tính đến tháng 8 là "đáng xấu hổ" và cho rằng huấn luyện viên Michael Carrick đang bị đẩy vào thế khó. Nhưng hãy nhìn lại quá khứ. Vào thời điểm này năm ngoái, Quỷ đỏ cũng chỉ mới có hai bản hợp đồng.
Các thương vụ Benjamin Sesko và Lammens chỉ được hoàn tất vào giữa tháng 8 và ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Trước đó nữa, Matthijs de Ligt và Noussair Mazraoui cập bến vào giữa tháng 8, còn Manuel Ugarte cũng chỉ ra mắt vào phút chót. Việc chốt sổ muộn dường như đã trở thành thói quen của nửa đỏ thành Manchester.
Nguyên nhân cốt lõi rất đơn giản. Manchester United luôn nhắm đến những cầu thủ chất lượng cao. Những cái tên này hiếm khi có sẵn ngay đầu kỳ chuyển nhượng, và nếu có, mức giá của họ thường bị đẩy lên mức "trên trời". Càng chờ đợi, giá trị thương vụ càng được đưa về mức hợp lý.
Hơn nữa, ban lãnh đạo cần thời gian để đánh giá chính xác nhân sự hiện tại. Trong mùa hè này, họ trì hoãn việc mua cầu thủ chạy cánh trái vì phải chờ xem liệu Marcus Rashford có thể trở lại hay không.
Tương tự, HLV Michael Carrick cũng cần thời gian để thử nghiệm tài năng trẻ Amass trước khi quyết định có mua thêm hậu vệ trái hay không. Năm ngoái, việc thương vụ Lammens bị đình trệ cũng chỉ vì câu lạc bộ chưa thể tìm được đối tác để đẩy Andre Onana đi.
Một số ý kiến cho rằng Man Utd là một câu lạc bộ giàu có, tại sao không chịu chi thêm 10 đến 15 triệu bảng phí "chênh lệch" để đưa mục tiêu về sớm? Bài toán kinh tế không đơn giản như vậy. Nếu áp dụng mức chênh lệch đó cho 5 tân binh, đội bóng sẽ lãng phí tới 50 đến 60 triệu bảng – con số đủ để mua thêm một ngôi sao chất lượng.
Hơn thế nữa, việc chốt sớm trong một mùa hè có World Cup cũng không mang lại nhiều lợi ích thực tế khi các cầu thủ sẽ hội quân muộn. Manchester City mua Elliott Anderson từ tháng 7 nhưng cậu ấy vẫn chưa tập buổi nào. Tương tự là Morgan Rogers tại Chelsea hay Victor Munoz tại Liverpool.
Về việc bỏ lỡ các mục tiêu hàng đầu như Elliott Anderson (đến Man City), Matheus Fernandes (đến Tottenham) hay Aurelien Tchouameni (nhiều khả năng ở lại Real Madrid), người hâm mộ cần nhìn nhận khách quan. Liệu có ai hài lòng nếu Man Utd vung tới 116 triệu bảng cho Anderson hay 85 triệu bảng cho Fernandes, đặc biệt khi họ chưa từng thể hiện khao khát cống hiến cho Quỷ đỏ?
Suốt nhiều năm, cổ động viên luôn kêu gọi câu lạc bộ ngừng thói quen mua sắm hoang phí và tránh việc bị các cầu thủ lợi dụng để bòn rút tiền bạc. Giờ đây, khi giới chủ thực sự làm điều đó, họ lại vấp phải làn sóng phản đối.
Thành công được quyết định trên sân cỏ, chứ không phải trên bàn đàm phán. Nhìn sang các đối thủ cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh, liệu có đội bóng nào thực sự mạnh lên vượt trội? Manchester City mất Pep Guardiola, Bernardo Silva, John Stones và có nguy cơ mất cả Rodri.
Liverpool chia tay Mohamed Salah và chỉ mang về Victor Munoz. Aston Villa và Newcastle United cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng khi bán đi nhiều trụ cột như Tielemans, Gordon hay Tonali.
Chỉ có Chelsea và Tottenham là có sự nâng cấp, nhưng xuất phát điểm của họ ở mùa trước lại quá thấp (thứ 10 và thứ 17). Rõ ràng, Man Utd không hề tụt lại phía sau như nhiều người lầm tưởng.
Cuối cùng, sự kín tiếng tuyệt đối của bộ phận thượng tầng đang khiến giới truyền thông "đói tin". Khác với quá khứ luôn tràn ngập tin đồn rò rỉ, mọi thương vụ giờ đây như Tielemans, Andrey Santos hay sự ra đi của Fredericson, Vitek đều được giữ bí mật đến phút chót.
Câu lạc bộ không còn là công cụ để các tay cò làm giá. Do đó, thay vì phán xét sớm, hãy kiên nhẫn chờ đợi và đánh giá màn trình diễn của toàn đội trên sân cỏ khi kỳ chuyển nhượng chính thức khép lại.




