Sự sụp đổ của Jadon Sancho: Từ bom tấn 73 triệu bảng đến dự…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Sự sụp đổ của Jadon Sancho: Từ bom tấn 73 triệu bảng đến dự đoán giải nghệ sớm

BongDa.com.vnTừ một siêu sao trẻ có cả thế giới dưới chân, Jadon Sancho hiện đang đối mặt với ngã rẽ tồi tệ nhất sự nghiệp. Ở tuổi 26, cầu thủ từng ngốn của Manchester United 73 triệu bảng đang trở thành cầu thủ tự do sau những nỗ lực cứu vãn sự nghiệp bất thành tại Aston Villa.

Sancho đang là cầu thủ tự do. Ảnh: Getty.
Sancho đang là cầu thủ tự do. Ảnh: Getty.

Năm 2017, Sancho gây sốt khi rời Man City để sang Dortmund. Tại Đức, anh bùng nổ với 114 bàn thắng và kiến tạo sau 137 trận. Rio Ferdinand từng dự đoán anh sẽ là cầu thủ Anh hay nhất trong nhiều năm tới. Với hành trang đó, Man Utd đã chi ra số tiền khổng lồ vào mùa hè 2021 để đưa anh về Old Trafford, kỳ vọng anh sẽ là hạt nhân đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

Nhưng thực tế tại Man Utd là một cơn ác mộng. Sancho vật lộn để thích nghi với vị trí cánh phải vốn không phải sở trường. Những vấn đề về thể lực và tâm lý khiến anh đánh mất vị trí và lỡ hẹn với World Cup 2022.

Đỉnh điểm của sự sụp đổ là cuộc đối đầu trực diện với HLV Erik ten Hag vào mùa giải 2023-24. Sau khi bị loại khỏi đội hình vì thái độ tập luyện, Sancho đã công khai gọi mình là "vật tế thần" trên mạng xã hội. Việc từ chối xin lỗi khiến anh bị trục xuất khỏi đội một, phải tập luyện và ăn uống tách biệt hoàn toàn với các đồng đội.

Để giải cứu chính mình, Sancho trở lại Dortmund theo dạng cho mượn và giúp đội bóng này lọt vào chung kết Champions League 2024. Tuy nhiên, màn trình diễn đó không đủ để thuyết phục Man Utd giữ anh lại. Sau đó là những chuyến phiêu lưu mờ nhạt tại Chelsea và Aston Villa.

Tại Chelsea, anh chỉ là quân bài dự bị hạng sang. Tại Aston Villa dưới thời Unai Emery, anh thậm chí còn gây thất vọng hơn khi không thể cạnh tranh suất đá chính. Việc Man Utd phải trả lương để anh đi đá cho các CLB khác là một điều đáng xấu hổ đối với một "bom tấn" từng được kỳ vọng rất nhiều.

Jadon Sancho đã sa sút theo cách ít ai ngờ. Ảnh: Getty.
Jadon Sancho đã sa sút theo cách ít ai ngờ. Ảnh: Getty.

Hiện tại, Sancho đang là cầu thủ tự do. Có tin đồn về việc anh sẽ sang Trung Đông hoặc trở lại Dortmund lần thứ ba, nhưng thể lực và tinh thần của anh vẫn là dấu hỏi lớn. Cựu danh thủ Gabby Agbonlahor thậm chí còn đưa ra nhận định nghiệt ngã: "Tôi không ngạc nhiên nếu cậu ấy giải nghệ ở tuổi 28. Sancho không còn tốc độ, không còn sự đột biến và dường như đã mất đi khao khát chơi bóng đỉnh cao".

Từ một tài năng xuất chúng, Sancho đang trở thành bài học cảnh tỉnh về áp lực tại các CLB lớn và tầm quan trọng của thái độ chuyên nghiệp. Anh sẽ được nhớ đến như một thiên tài phát lộ sớm nhưng lụi tàn nhanh chóng, hay sẽ chiến đấu để chứng minh mọi người đã sai? Câu trả lời hoàn toàn nằm ở quyết định và quyết tâm của Sancho.