Sự mù quáng của Amorim suýt khiến Man Utd dâng Mainoo cho A…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Sự mù quáng của Amorim suýt khiến Man Utd dâng Mainoo cho Arsenal

BongDa.com.vnKobbie Mainoo vừa trải qua tuần lễ thăng hoa tại Manchester United nhưng ít ai biết rằng, tài năng trẻ này suýt gia nhập kình địch Arsenal do không được cựu huấn luyện viên Ruben Amorim tin tưởng trong quá khứ.

Kobbie Mainoo đã suýt rời MU dưới thời Ruben Amorim.
Kobbie Mainoo đã suýt rời MU dưới thời Ruben Amorim.

Chỉ trong vòng một tuần, cái tên Kobbie Mainoo đã trở thành tâm điểm của mọi lời tán dương tại sân Old Trafford. Tiền vệ 21 tuổi này không chỉ đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn đầy hứa hẹn đến tận năm 2031 mà còn trực tiếp ghi bàn thắng quý như vàng vào lưới đại kình địch Liverpool.

Pha lập công ấy không chỉ đơn thuần là một bàn thắng trong trận derby nước Anh, mà nó còn chính thức mở toang cánh cửa trở lại đấu trường Champions League cho Manchester United sau hai năm vắng bóng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi trở thành "báu vật" không thể thay thế như hiện tại, Mainoo đã ở rất gần viễn cảnh rời bỏ màu áo đỏ, thậm chí là gia nhập đối thủ không đội trời chung Arsenal.

Câu chuyện về sự suýt soát ra đi của Mainoo gắn liền với triều đại của cựu huấn luyện viên Ruben Amorim. Theo những thông tin vừa được tiết lộ, mối quan hệ giữa tài năng trẻ trưởng thành từ lò Carrington và chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng rơi vào tình trạng cực kỳ căng thẳng.

Amorim, với triết lý bóng đá yêu cầu sự tuân thủ tuyệt đối, đã không đặt niềm tin vào chàng trai sinh năm 2005 này. Ông cho rằng Mainoo không phù hợp với sơ đồ chiến thuật của mình và thường xuyên ưu tiên sử dụng đội trưởng Bruno Fernandes ở vai trò lùi sâu thay vì trao cơ hội cho tiền vệ trẻ người Anh.

Sự ghẻ lạnh này đã khiến Mainoo rơi vào trạng thái thất vọng cùng cực. Thậm chí, cầu thủ này đã từng trực tiếp yêu cầu tập đoàn INEOS – chủ sở hữu mới của câu lạc bộ cho phép mình ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Trong bối cảnh đó, hàng loạt đội bóng lớn tại châu Âu đã nhanh chóng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của anh.

Nếu như Napoli khao khát có được sự phục vụ của Mainoo dưới dạng cho mượn, thì tại xứ sở sương mù, Arsenal chính là đội bóng dẫn đầu danh sách những câu lạc bộ sẵn sàng đón anh về.

Tờ Daily Mail tiết lộ về thông tin này: "Dù viễn cảnh Mainoo rời United giờ đây có vẻ khó tin, nhưng chàng trai trẻ đầy thất vọng này đã từng ở rất gần ngày ra đi trong thời gian bị Ruben Amorim 'đày ải'. Arsenal khi đó đã đứng đầu hàng đợi của các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh để chờ tình hình diễn biến."

Thật khó có thể tưởng tượng được nỗi đau của các cổ động viên "Quỷ đỏ" nếu phải chứng kiến một tài năng triển vọng bậc nhất của học viện khoác lên mình chiếc áo pháo thủ thành London. Đó chắc chắn sẽ là một trong những sai lầm chuyển nhượng khủng khiếp nhất lịch sử câu lạc bộ nếu nó thực sự xảy ra.

Carrick đã cứu rỗi Mainoo.
Carrick đã cứu rỗi Mainoo.

May mắn thay cho đội chủ sân Old Trafford, sự xuất hiện của Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện đã thay đổi hoàn toàn số phận của Mainoo. Với tư cách là một trong những tiền vệ huyền thoại của câu lạc bộ, Carrick rõ ràng thấu hiểu giá trị của sự điềm tĩnh và nhãn quan chiến thuật mà Mainoo sở hữu.

Từ một kẻ bị gạt ra khỏi kế hoạch của người tiền nhiệm, Mainoo nhanh chóng trở thành cái tên đầu tiên được điền vào đội hình xuất phát dưới thời Carrick. Anh đã đá chính 13 trên 14 trận kể từ khi vị chiến lược gia người Anh tiếp quản đội bóng.

Tuần lễ vừa qua chính là lời khẳng định đanh thép cho tài năng và giá trị của Mainoo. Việc ban lãnh đạo quyết định trao cho anh một bản hợp đồng dài hạn cùng mức lương tăng vọt là minh chứng cho việc họ đã nhận ra sai lầm suýt chút nữa đã phạm phải trong quá khứ.

Giờ đây, thay vì lo lắng về việc anh gia nhập kình địch, người hâm mộ Manchester United có thể tự tin nhìn vào tương lai, nơi Kobbie Mainoo sẽ là hạt nhân trung tâm trong quá trình phục hưng của câu lạc bộ dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick.