Son Heung-min xin lỗi đồng đội sau thất bại trước Nam Phi
BongDa.com.vnTrận thua tối thiểu 0-1 trước Nam Phi tại lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 đã đẩy đội tuyển Hàn Quốc vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Sau trận đấu, thủ quân Son Heung-min đã không giấu nổi sự thất vọng và gửi lời xin lỗi chân thành đến các đồng đội.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc đối đầu này là việc Son Heung-min lần đầu tiên phải ngồi dự bị trong một trận đấu tại World Cup kể từ khi ra mắt. Trước đó, ngôi sao đang khoác áo Tottenham đã có chuỗi 12 trận liên tiếp đá chính ở các kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
HLV Hong Myung-bo đã quyết định cất anh trên băng ghế dự bị trong hiệp một để phục vụ ý đồ chiến thuật, nhưng kế hoạch này đã không mang lại hiệu quả như mong đợi.
Son được tung vào sân ngay đầu hiệp hai để tăng cường hỏa lực. Tuy nhiên, khi hàng công còn chưa kịp lên tiếng, lưới của Hàn Quốc đã rung lên ở phút 63 sau một pha dứt điểm sắc lẹm của cầu thủ Nam Phi. Kết quả này giúp đại diện châu Phi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng knock-out, trong khi Hàn Quốc rơi xuống vị trí thứ ba bảng A.
Chia sẻ với truyền thông, Son Heung-min bộc bạch: "Thật nản lòng khi trận đấu không diễn ra theo cách chúng tôi mong muốn. Tôi cảm thấy rất có lỗi với các đồng đội vì đã không thể giúp ích nhiều cho họ trên sân. Tôi đã cố gắng đưa ra những lời khuyên tốt nhất từ góc nhìn của mình trong giờ nghỉ, nhưng mọi thứ đã không suôn sẻ".
Dù thất vọng, Son khẳng định không có vấn đề gì về tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ. Anh cũng bác bỏ lý do thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến phong độ của đội, bởi Nam Phi cũng thi đấu trong điều kiện tương tự.
Hiện tại, số phận của "Chiến binh Taegeuk" tại World Cup 2026 hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Với vị trí thứ ba, Hàn Quốc buộc phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để hy vọng trở thành một trong tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. "Chúng tôi phải chấp nhận số phận của mình, dù nó có ra sao đi nữa", tiền đạo 33 tuổi ngậm ngùi chia sẻ.




