Sir Ratcliffe phải vào Old Trafford bằng cửa sau giữa lúc C…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Sir Ratcliffe phải vào Old Trafford bằng cửa sau giữa lúc CĐV Man Utd biểu tình

BongDa.com.vnĐồng sở hữu Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, đã lặng lẽ vào sân Old Trafford bằng một cửa phía sau để dự trận derby Manchester hôm Chủ nhật, trong bối cảnh hàng trăm người hâm mộ đội bóng biểu tình phản đối ban lãnh đạo CLB.

Một bộ phận CĐV MU phẫn nộ với giới chủ. Ảnh: EPA.
Một bộ phận CĐV MU phẫn nộ với giới chủ. Ảnh: EPA.

Ratcliffe, cũng như nhiều khách VIP của Man Utd, thường đi vào sân qua đường hầm ở khán đài Stretford End, phía tây nam Old Trafford. Tuy nhiên, trong ngày hàng trăm CĐV tập trung biểu tình nhằm phản đối giới chủ CLB, tỷ phú người Anh đã lựa chọn một lối vào khác.

Theo đó, Ratcliffe đi vào sân từ khu vực phía tây bắc của khán đài Sir Alex Ferguson Stand.

Tại đây, ông được Josh Thompson chào đón. Thompson hiện là quản lý phụ trách nhiều chương trình của Man Utd và đã thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu trên sân nhà kể từ tháng 2/2024.

Một nhân chứng cho biết Ratcliffe có mặt khoảng 50 phút trước giờ bóng lăn trên một chiếc xe có tài xế riêng. Chiếc xe đi qua khu vực có người hâm mộ trước khi Ratcliffe xuống xe và vào sân bằng một cửa phía sau tại khu vực này.

Các rào chắn an ninh được hạ xuống để chiếc xe có thể chạy vào khu vực phía trước bãi đỗ xe W2.

Trong khi đó, những người biểu tình phản đối ban lãnh đạo Man Utd tập trung tại quán Bishop Blaize trên đường Chester Road, cách Old Trafford khoảng 5 phút đi bộ.

Người hâm mộ liên tục hô vang những khẩu hiệu phản đối Ratcliffe và gia đình Glazer. Nguyên nhân chính xuất phát từ biện pháp siết chặt hoạt động bán lại và chuyển nhượng vé của CLB thời gian gần đây.

Quá trình này khiến hàng nghìn CĐV bị khóa tài khoản, trong khi 166 tài khoản bị cấm sử dụng vé mùa trong ít nhất một năm.

Khi hai đội Manchester United và Manchester City bước ra sân chuẩn bị thi đấu, một biểu ngữ được giăng phía trên đường hầm với thông điệp: “Cách các người đối xử với chúng tôi là một sự ô nhục.”