Simeone ủ mưu hạ Flick ở đại chiến Atletico vs Barca
BongDa.com.vnMàn đọ sức sắp tới giữa Barcelona và Atletico Madrid tại bán kết Copa del Rey thu hút nhiều sự chú ý khi Diego Simeone cần một cú hích để đảm bảo chiếc ghế nóng trong khi Hans Flick với tham vọng bảo vệ danh hiệu, lại đang gặp phải những khó khăn về mặt lực lượng.
Cuộc chạm trán ở Riyadh Air Metropolitano sắp tới không chỉ là sân khấu của một trận bán kết Copa del Rey. Đó là nơi diễn ra cuộc va chạm nảy lửa giữa hai thái cực, một Barcelona đang thăng hoa với triết lý tấn công rực lửa của Hansi Flick và một Atletico Madrid đang bị dồn vào chân tường, cố bám víu lấy "chiếc phao cứu sinh" dưới sự chỉ huy của Diego Simeone.
Trong bối cảnh Barcelona đang gặp khó khăn về nhân sự, bản lĩnh của vị tướng người Đức sẽ bị thử thách hơn bao giờ hết trước sự "quái chiêu" đến từ El Cholo.
Sự đối lập của hai số phận
Bóng đá luôn chứa đựng những nghịch lý thú vị. Thời điểm hiện tại, Barcelona và Atletico Madrid như hai đoàn tàu chạy ngược chiều nhau trên đường ray phong độ.
Hansi Flick vẫn giúp Barcelona duy trì thành tích của một "cỗ máy hủy diệt". Chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, 63 bàn thắng tại La Liga (cao nhất giải đấu) và ngôi đầu bảng vững chắc là những minh chứng không thể chối cãi. Barca hiện tại không chỉ thắng, họ thắng áp đảo, thắng đẹp mắt và thắng với tư duy của kẻ bề trên. Việc đè bẹp Mallorca với tỷ số 3-0 mới đây chỉ là một màn tập dượt cho chuyến đi bão táp đến Madrid.
Ngược lại, Diego Simeone đang trải qua những ngày tháng ảm đạm. Thất bại 0-1 trước Real Betis hay trận hòa bạc nhược 0-0 với Levante đã phơi bày một Atletico thiếu ổn định, mong manh và dường như đã cạn kiệt ý tưởng.
Tại La Liga, giấc mơ vô địch đã xa tầm với. Vì thế, Copa del Rey không còn là giải đấu phụ, nó là "cứu cánh", là danh dự và là "tấm khiên" để Simeone bảo vệ di sản và chiếc ghế nóng của mình tại Metropolitano.
Khi Simeone thận trọng
Trong buổi họp báo trước trận, Diego Simeone đã dành những lời khen ngợi hiếm thấy cho Hansi Flick: "Tôi đánh giá cao việc họ liên tục duy trì hàng thủ dâng cao, gây áp lực nghẹt thở bên phần sân đối phương và thuyết phục các cầu thủ chơi mạo hiểm như vậy".
Đừng vội tin đó chỉ là lời xã giao. Với một "cáo già" như El Cholo, lời khen ngợi đối thủ đôi khi chính là cách ông chỉ ra điểm yếu của họ cho các học trò. Simeone thừa nhận Barca "dũng cảm" nhưng cũng ngầm ám chỉ sự "mạo hiểm".
Barcelona của Flick vận hành sơ đồ 4-3-3 với khối đội hình dâng cao để pressing. Điều này giúp họ bóp nghẹt đối thủ nhưng cũng để lại khoảng trống mênh mông phía sau lưng hàng thủ. Simeone biết rõ điều đó. Ông hiểu rằng mình không thể đôi công với Barca lúc này.
Chiến thuật của Atletico nhiều khả năng sẽ là "Khổ nhục kế", chấp nhận chịu trận, lùi sâu đội hình về mức thấp nhất với sơ đồ 4-4-2 và chờ đợi những sai lầm. Chỉ cần một đường chuyền hỏng của Barca, những Antoine Griezmann hay Ademola Lookman sẽ trừng phạt khoảng trống sau lưng Ronald Araujo và Eric Garcia. Simeone không cần kiểm soát bóng, ông cần kiểm soát không gian và thời điểm.
Bài toán nhân sự
Hansi Flick bước vào trận đánh lớn với những tổn thất không thể bù đắp. Việc thuyền trưởng người Đức xác nhận Marcus Rashford vắng mặt vì chấn thương và Raphinha gần như không thể ra sân là một đòn giáng mạnh vào "hỏa lực" của Blaugrana.
Rashford và Raphinha không chỉ là những người ghi bàn, họ là những "máy chạy" cung cấp tốc độ cho các pha chuyển trạng thái. Mất đi "cặp cánh", Barca sẽ thiếu vắng khả năng kéo giãn hàng phòng ngự đối phương theo chiều ngang lẫn chiều sâu.
Hansi Flick sẽ phải xoay xở ra sao? Nhà cầm quân người Đức nhiều khả năng phải đặt niềm tin vào những cái tên còn lại. Ferran Torres có thể sẽ được trám vào nhưng anh không phải mẫu cầu thủ mang đến tốc độ bùng nổ như Rashford.
Trong bối cảnh đó, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Lamine Yamal. Thần đồng trẻ tuổi đang gánh trên vai kỳ vọng khổng lồ. Flick khen ngợi Yamal "luôn biết cách định đoạt trận đấu" nhưng liệu đôi chân 18 tuổi có đứng vững trước những "gã đồ tể" đầy kinh nghiệm bên phía Atletico?
Ở bên kia chiến tuyến, Simeone cũng đau đầu không kém khi mất Pablo Barrios, người được ví như "buồng phổi" nơi tuyến giữa. Không có Barrios, khả năng tranh chấp và thu hồi bóng của Atletico sẽ suy giảm đáng kể trước hàng tiền vệ cơ động của Barca với những chân chuyền sắc bén như Dani Olmo và Pedri.
Cuộc chiến bản lĩnh
Một điểm nhấn thú vị khác ở trận đấu tới là thái độ của hai vị HLV trước truyền thông. Khi được hỏi về việc Real Madrid bị loại sớm ở Copa del Rey, khiến Atletico trở thành đối trọng lớn nhất hiện tại, Hansi Flick lạnh lùng đáp: "Hãy đi mà hỏi Real Madrid. Việc bàn tán về họ không giúp ích gì cho tôi".
Câu trả lời ấy lột tả chính xác con người Flick, thực dụng và tập trung. Ông không quan tâm đến drama, không bị phân tâm bởi đối thủ truyền kiếp. Flick chỉ hướng tầm nhìn về đội bóng của mình. Đó là tinh thần Đức điển hình. Flick đang "tiêm vào huyết quản" của đội bóng xứ Catalan một loại "ADN thép", giúp họ vững vàng hơn trong các trận đánh lớn.
Ngược lại, Simeone vẫn là con người của cảm xúc và đức tin. El Cholo được dự đoán sẽ biến Metropolitano thành một "chảo lửa" và kích động tinh thần chiến đấu của các học trò lên mức cao nhất. Với Atletico lúc này, tinh thần có thể là vũ khí hữu hiệu nhất để giúp họ khỏa lấp những khiếm khuyết về chuyên môn.
Trận bán kết lượt đi Copa del Rey không chỉ là 90 phút thi đấu. Nó là cuộc đấu trí giữa hai trường phái, kiểm soát (Barca) và rình rập (Atletico), giữa Phong độ thăng hoa và Bản năng sinh tồn.
Barcelona được đánh giá cao hơn, đó là sự thật. Nhưng hãy nhớ lại trận bán kết lượt đi mùa trước, nơi hai đội đã tạo nên màn rượt đuổi 4-4 điên rồ ở xứ Catalan. Và đặc biệt hơn hết, Atletico Madrid chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu tại Metropolitano, nhất là khi họ bị dồn vào thế chân tường.
Hansi Flick đang đứng trước cơ hội chứng minh rằng Barca của ông không chỉ biết "bắt nạt" các đội bóng nhỏ mà còn đủ bản lĩnh để vượt qua những "pháo đài" kiên cố nhất châu Âu, ngay cả khi thiếu vắng những "quân bài tẩy" quan trọng. Còn với Simeone, đây là trận chiến để khẳng định, triều đại của El Cholo ở Atletico vẫn chưa đến hồi kết thúc.
Bạn đọc nếu muốn tìm hiểu thêm những câu chuyện về "quái kiệt" HLV Diego Simeone có thể tham khảo thêm bài viết Ngày Simeone biến chất thành kẻ bắt nạt Vinicius.




