Silva úp mở tương lai, tự nhận là tiền đạo số 9 rưỡi
BongDa.com.vnTiền đạo Fabio Silva vừa lên tiếng thừa nhận sự không chắc chắn về tương lai tại Borussia Dortmund. Bất chấp những đồn đoán chuyển nhượng bủa vây, cựu sao Wolves vẫn khẳng định khát khao mãnh liệt muốn đóng vai trò quan trọng hơn trong đội hình.
Tiền đạo 24 tuổi của Borussia Dortmund, Fabio Silva, vừa chính thức lên tiếng thừa nhận bản thân đang không chắc chắn về con đường sắp tới. Những phát biểu này xuất hiện ngay giữa tâm bão đồn đoán chuyển nhượng đang bủa vây chân sút này.
Cuối tuần qua, cựu tiền đạo Wolves đã kịp để lại dấu ấn cá nhân với một bàn thắng trong trận thua 1-2 của Dortmund trước đối thủ Bayern Munich. Bất chấp việc nổ súng trở lại, tương lai của anh tại câu lạc bộ nước Đức vẫn là một dấu hỏi lớn. Trước đó, Real Betis đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Silva, nhưng thương vụ này không thành hiện thực do đại diện Tây Ban Nha quyết định chiêu mộ Troy Parrott. Gần đây nhất, các báo cáo tiếp tục liên kết anh với một động thái chuyển đến Trabzonspor.
Trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh thể thao uy tín Sky Sports, khi được hỏi về vấn đề tương lai, Silva thẳng thắn chia sẻ: "Đó không phải là điều quan trọng nhất vào lúc này. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Điều quan trọng nhất là trận đấu ngày hôm nay, tôi cảm thấy tốt và tôi luôn nỗ lực hết mình."
Dù cố gắng né tránh những khẳng định trực tiếp về bến đỗ mới, tiền đạo 24 tuổi không hề giấu giếm tham vọng to lớn của mình. Sau khi kết thúc mùa giải trước với thành tích 3 bàn thắng trong 39 lần ra sân cho Dortmund, Silva khao khát có được vị thế lớn hơn: "Tất nhiên, tôi muốn được đá chính nhiều trận hơn, tôi muốn trở nên quan trọng hơn đối với đội bóng này. Nếu tôi nói không, tôi sẽ là kẻ nói dối. Tôi luôn nói sự thật."
"Đối với cá nhân tôi, tôi muốn được đóng vai trò quan trọng hơn, muốn được thi đấu nhiều trận hơn, tất nhiên rồi, bởi vì mọi người đều có thể thấy những gì tôi đã làm ở mùa giải trước trong những phút tôi được ra sân, những pha kiến tạo mà tôi dành cho các đồng đội của mình."
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc trao đổi với Sky Sports chính là lời khẳng định đầy tự tin của Silva về phong cách và tư duy chơi bóng. Anh tự đánh giá bản thân vượt ra khỏi khuôn khổ của một trung phong cắm truyền thống: "Tôi nghĩ mình không phải là một số 9 bình thường, tôi thiên về một số 9 rưỡi hơn. Tôi có thể kiến tạo, di chuyển, ghi bàn. Tôi có thể làm rất nhiều thứ. Mọi người đều có thể thấy những gì tôi đang làm."




